Ung thư càng ngày càng trẻ!
Cách đây khoảng 10 năm, bệnh lí ung thư hầu như xảy ra ở những người già và thường là trên 60 tuổi người trẻ lúc này ít lắm chỉ một...
Cách đây khoảng 10 năm, bệnh lí ung thư hầu như xảy ra ở những người già và thường là trên 60 tuổi người trẻ lúc này ít lắm chỉ một số hiếm thôi. Thế nhưng vài năm trở lại đây mọi chuyện đã khác, ung thư bắt đầu tấn công người trẻ.
Vào một ngày nọ tôi khám bệnh cho một chị chỉ mới 30 tuổi, ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chị ấy đó là sự hốc hác, da dẻ nhợt nhạt hay nói chính xác hơn đó là như da bọc xương. Chị ấy ốm lắm thế nhưng đâu ngờ rằng chỉ hơn 1 tháng trước chị còn tăng 6kg và cán mốc 50kg - một cân nặng lí tưởng với chiều cao của chị, giai đoạn này chị cảm giác ăn ngon miệng cực kì, thế nhưng ăn lại nhanh no, cảm giác đầy bụng kéo dài sau mỗi bữa ăn. Thế nhưng sau đó 10 ngày, cảm giác ngon miệng biến mất và thay thế bằng những cơn đau bụng trên rốn, và cảm giác buồn nôn sau mỗi bữa ăn, có khi chị nôn rất nhiều. Nhận thấy sức khỏe của mình có vấn đề, chị đi khám và được nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (thuật ngữ mà chúng tôi hay sử dụng, ở ngoài các bạn hay gọi là soi dạ dày đó) thì phát hiện ra một khối sùi ở vùng hang môn vị (chỗ mà thức ăn từ dạ dày đi qua để xuống ruột hấp thu, khi vùng này bị hẹp tắc thì thức ăn không xuống được bị ứ đọng dẫn đến tình trạng ăn nhanh no, nôn ói, đầy bụng sau mỗi bữa ăn). Sau đó khối sùi này được bấm một mẫu nhỏ để soi dưới kính hiển vi xem nó có ác tính hay không (gọi là sinh thiết - giải phẫu bệnh, xét nghiệm này để xem bản chất của tế bào và vì thế phân biệt được nó lành tính hay ác tính) và thật không may, nó là ác tính (đồng nghĩa với ung thư). Khi phát hiện ra ác tính, gia đình khăn gói đi điều trị, sau hàng loạt cách đánh giá qua thăm khám cũng như xét nghiệm hình ảnh thì ung thư đã ở giai đoạn IV (tế bào ung thư đã di chuyển đến vị trí khác - di căn). Tế bào ung thư bám khắp ổ bụng, thận của chị bị ứ nước tiểu bởi ung thư ăn lan vào niệu quản (ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang/ bọng đái) gây cho chị những cơn đau vật vã. Điều trị lúc này chỉ có một cách duy nhất đó là giảm sự đau đớn và chờ đợi....cái chết.
Câu chuyện trên nói lên điều gì, đó là ung thư bây giờ không chừa ai cả, ung thư là bệnh do sự đột biến của tế bào (có thể có sẵn từ trước khi được sinh ra - di truyền, hoặc phát sinh trong quá trình sinh sống) mà xung quanh chúng ta toàn những thứ gây đột biến. Độc chất từ thực phẩm, ô nhiễm từ môi trường, những mầm bệnh virus, vi khuẩn...còn cơ thể chúng ta ngày càng yếu đi (thực sự tế bào ung thư luôn xuất hiện ngẫu nhiên trong cơ thể chúng ta bởi vì chúng ta có hàng ngàn tỉ tế bào cơ mà nhưng cơ thể chúng ta tìm và tiêu diệt chúng gọi nôm na là sức đề kháng ấy) bởi vì nghỉ ngơi không đầy đủ, stress, béo phì...
Vậy cuối cùng làm sao để tránh được ung thư? Hai cách phổ biến và đơn giản nhất đó là đừng để nó xảy ra hoặc tìm và tiêu diệt nó thật sớm trước khi nó lây lan. Muốn vậy thì chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tiêm vaccine đối với những virus có thể gây ung thư... Còn để tìm và tiêu diệt ung thật sớm thì một là chính bản thân mình ý thức muốn bảo vệ sức khỏe, đi sàng lọc các loại ung thư đặc biệt các loại ung thư mà người thân trong gia đình mình mắc phải (lợi ích lắm các bạn ạ tầm soát chỉ vài trăm mang đến sự an toàn vài năm, trong khi đó điều trị ung thư thì đó có thể là mảnh đất hoặc căn nhà của bạn và kết quả thì mông lung lắm). Còn rộng hơn đó là chính sách quốc gia, ai ai cũng được sàng lọc ung thư, kiểu như sàng lọc covid dị đó, ví dụ vui thôi: tầm soát ung thư dạ dày, tôi sẽ lái một chiếc xe với 3 cái máy nội soi (để thay phiên nhau trong lúc vệ sinh dụng cụ sau khi sử dụng) cứ gặp ai là đút cái ống soi vào dạ dày, chỉ chưa tới 2p là xong bù lại tôi có thể phát hiện những nghi ngờ ung thư cho các bạn, nếu giai đoạn u còn sớm, chỉ cần khoét bỏ nó và sàng lọc kỹ càng hơn thì bạn đã có một cuộc sống trọn vẹn rồi :)).

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

