Bốn năm sau ngày nhạc sĩ Dũng dAlAt đặt bút viết tặng Uyên Linh bài hát đầu tiên Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau, album cùng tên đã được ra mắt với khán giả. Album là tập hợp 7 ca khúc của nhạc sĩ Dũng dAlAt, trong đó 5 ca khúc anh dành tặng riêng Uyên Linh, 2 ca khúc khác được anh viết từ 20 năm trước.(Theo Thanh Niên)

Album này cực kỳ chất lượng. Theo Dũng dAlAt, 7 ca khúc trong album là những câu chuyện thật được viết lại bằng chính cảm xúc của tác giả. Dù theo Uyên Linh thì số ca khúc còn "chưa đủ" nhưng theo mình thì hơn 30 phút của album là 30 phút tuyệt vời và êm dịu nhất mình từng nghe.

Nhìn tổng thể, quên, nghe tổng thể :) ƯSTCGN mang đậm chất tự sự. Những bài hát trong album được hòa âm phối khí rất "lọt tai", chúng như những mùi hương thoáng qua vương mãi vào làn tóc.
Lời bài hát, tất nhiên, sẽ không dễ hiểu. Khán giả cần nhận ra mình đang lắng nghe câu chuyện của tác giả, một cách hơi bất lịch sự và lén lút. Những lời ca tự sự chân thành và êm ái khiến mình đánh giá nội dung của ƯSTCGN rất cao.
Đối với mỗi người, ý nghĩa của bài hát có thể sẽ khác nhau nhưng điều sẽ đọng lại là sự "ngầu" trong lời bài hát của Dũng dAlAt và cảm giác "ngợp" với giọng ca rền vang của Uyên Linh.

Album này nếu nghe, nên nghe thực sự. Ý mình ở đây là nghe như nuốt từng lời, như ngốn từng giai điệu. Bật nó lên khi bạn trên xe bus, khi bạn trên xe đò về quê. Thả lỏng và lắng nghe thật sự. Bật nó lên khi khó ngủ. Bật nó lên khi bạn cần chậm lại.

Lúc này là mùa mưa ở Sài Gòn và cũng là lúc thích hợp nhất để nghe Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau. Sau đây là cảm nhận của riêng mình về từng bài hát trong album, các bạn nghe thử cả album đi nhé :)
🎶Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau:
Mở đầu với tiếng guitar và organ gọn nhẹ nhưng lắng đọng, Uyên Linh kể về một tình yêu dịu nhẹ thoáng qua giữa hai người sinh ra dành cho nhau.
Ngỡ ta bước ra từ nhau..."
"Em đưa tôi đến xa xôi bình yên..."
Tiếng violon ở nửa sau tạo cảm giác hơi buồn. Muốn có tình yêu, muốn có những xốn xang nhưng lại sợ rằng người hợp với mình sẽ không muốn ở bên mình, chối bỏ tình cảm của mình. Vì vậy mà nhân vật "tôi" đã "ước sao ta chưa gặp nhau"...
mất nhau khi vừa gặp nhau, chết trong ngày tôi trao em tình tôi..."
🎶Ước Muốn Phai Tàn:
Bài hát này đẹp vô cùng. Giọng ca Uyên Linh ngọt ngào như muốn lấy nước mắt khán giả, dù cả bài hát chỉ nói về sự vô định và khó hiểu trong tình yêu.
Quanh em, bao ánh mắt thương yêu
Và anh, anh cũng là một ánh mắt cô đơn..."
Có chăng tình yêu là sự đồng điệu giữa những người quá cô đơn, giữa những tâm hồn lạc lối. Lời bài hát êm ái với giai điệu mềm mại như chỉ chực chờ làm người nghe tan chảy trong sự đồng cảm với âm nhạc:
Có những cơn mơ vỡ tan tành
Có những tâm hồn lạc lối
Có những ước muốn phai tàn..."
🎶Trông Tình:
Trông Tình là khát khao được yêu một cách mạnh mẽ và độc lập của người phụ nữ. Giọng ca dứt khoát và tiếng saxophone réo rắt tạo nên một không khí quý phái với giai điệu kiêu hãnh thể hiện sức mạnh của người phụ nữ. Họ yêu, mãnh liệt và say đắm nhưng không quỵ lụy yếu đuối.
🎶Ngày Mưa:
Đây là ca khúc mình thích nhất album. Nghe được ca khúc này vào chương trình Chào Năm Mới 2014 trên VTV3, mình gần như không thể dứt khỏi lời ca đẹp đẽ và nên thơ của bài hát. Ngày Mưa là nỗi nhớ trong tình yêu, là sự chia ly, là những giấc mơ, là tất cả những cảm xúc êm dịu và ấm áp khi yêu. Như những dòng sông, giai điệu của Ngày Mưa len lỏi vào tâm trí người nghe một cách tinh tế. Nó vẽ lên một bức tranh đẹp nhưng đượm buồn, nhuốm màu chia ly dù vẫn còn đó những giấc mơ.
Em ơi dòng sông đã chia giấc mơ thành hai..."
"Ngày mưa" có lẽ là những khó khăn, những định kiến của xã hội khi hai người yêu nhau. Nó là cơn mưa của sự chia ly, nhưng đồng thời cũng là con mưa của kỷ niệm. Giọng ca rền vang của Uyên Linh thể hiện hết vẻ đẹp của nó ở gần cuối bài hát, kết thúc một cách trọn vẹn cảm giác hụt hẫng và nuối tiếc của người nghe.
🎶Như Cánh Hoa Đêm:
Đây là tâm trạng của những người mới yêu. Họ mâu thuẫn khi vừa nghi ngờ về tình cảm của nhau, vừa hạnh phúc khi biết được điều đó.
Dù đã có lần, bật khóc giữa đêm, vì nghe lời yêu..."
Sự mong manh và đẹp đẽ của một cảm xúc mới chớm nở lại được ví như cánh hoa đêm khiến người nghe có cảm giác rất gần gũi vì đó là những cảm giác chân thật và giản dị.

🎶Tình Lại Đến Như Ta Vừa Mới Bắt Đầu:
Hơi khó để nói rõ ca khúc này nói về điều gì. Có thể nó là những lời nói của người trong cuộc sau chia tay. Có vẻ họ vẫn còn yêu nhau, vẫn còn vương vấn. Có thể đó là sự tái hợp
 và em đã quay về đây..." 
hơi buồn và muộn màng.
Tiếng piano, guitar điện và (có thể) violon nâng đỡ những giai điệu du dương khiến bài hát trở nên tròn trịa và êm ái. Nhờ vậy, dù hơi riêng tư về nội dung nhưng khán giả chắc chắn sẽ cảm thấy quen thuộc với giai điệu.

🎶Nơi Cuối Chân Trời:
Đây là một lời ru. Chắc chắn rồi.
Có người yêu em nơi cuối chân trời..."
Lời ru như lời dặn dò của người đàn ông khi chia xa. Những cảm xúc chân thành được đan cài với giai điệu du dương dệt nên tấm chăn mỏng phủ lên giấc mơ người phụ nữ. Những gì sâu lắng nhất được người nhạc sĩ thể hiện qua lời bài hát như những vần thơ đem đến cho người nghe những khoảnh khắc mơ màng và êm dịu.
Sẽ ươm mầm cuộc tình xanh đến ngàn năm..."


Album này xứng đáng 5 Siêu, hoàn hảo!
3 bài mình thích nhất của album là Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau, Ngày Mưa và Ước Muốn Phai Tàn.
Còn bạn, bạn thích bài nào nhất trong album? Bài hát nào đưa bạn đến với Uyên Linh?

Cám ơn các bạn đã đọc nhé,và nhớ nghe nhạc :)còn bài nào hay hay kiểu Ngày Mưa comment xem nào!
Bạn có thể đọc thêm những bài báo về album này: