- "Ước mơ của cậu là gì?"
- "Tớ ước sau này tớ sẽ có thật nhiều tiền."
- "Còn tớ thì ước sau này tớ sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt."
- "Tớ thì ước sau này tớ sẽ là một bác sĩ danh tiếng"
....
Còn cậu, ừ cậu đó, ước mơ của cậu là gì?
-------
Nếu cậu vẫn đang băn khoăn chưa biết ước mơ của mình là gì, cậu có muốn nghe thử ước mơ của tớ không?
Thực ra đối với tớ, tớ chỉ ước được sống vui vẻ.
Bác sĩ cũng được, doanh nhân cũng được, giáo viên cũng được...
Làm chủ cũng được mà làm thuê cũng được...
Nghèo cũng được mà giàu cũng được... Đương nhiên giàu thì vẫn thích hơn rồi =)))
Chỉ cần tớ có đủ sức khỏe, tớ được làm những gì tớ thích, chỉ cần được sống vui vẻ, vậy là tớ hài lòng rồi.
Đó chính là ước mơ của tớ, giản dị như thế thôi
-----
Nói thì nghe ngắn gọn, nhưng để thực hiện được không hề đơn giản tí nào đâu
Có những người, mải kiếm cơm áo gạo tiền, họ cho rằng đó là những điều tất yếu, nên họ quên mất rằng, lúc họ vui vẻ nhất là khi được ăn bữa cơm với gia đình.Có những người, mải chạy đi tìm cách làm hài lòng người khác, họ cho rằng phải được mọi người yêu quý thì mới hạnh phúc, nên họ quên mất rằng, lúc họ vui vẻ nhất là bật một bản nhạc, nấu một chút thức ăn và thưởng thức chúng một mình.Có những người, mải phấn đấu trở thành người giỏi nhất, thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, rồi đến một ngày, họ cảm thấy ghen tỵ khi nhìn thấy nụ cười của một cô lao công đang thưởng thức bữa trưa của mình.------
Tớ chẳng biết cậu, càng chẳng có quyền phán xét ước mơ của cậu, và tớ cũng sẽ chẳng làm điều đó. 
Đương nhiên tớ cũng không hề có ý nói rằng cậu không nên phấn đấu, không nên cố gắng, thực tế là nên chứ, nhưng là phấn đấu để đạt được ước mơ của cậu, và cậu thoải mái, vui vẻ trên con đường đó.
Là trên con đường đó, cậu đang sống, chứ không phải đã chết....
Còn nếu không phải,
Thì cậu ơi, sống mà không vui vẻ, vậy thì khác gì đã chết?
Phải chăng cậu muốn giống như câu nói "Những con người đã chết ở tuổi 25 nhưng chôn cất ở tuổi 75."?
Một lần nữa, bài viết dành cho những ai đang cảm thấy cuộc sống không hề ổn....