Nếu một ước mơ tựa như một mầm giống, tôi sẽ vun trồng và phát triển nó. Cho đến khi cái hạt giống ấy vươn mình, tỏa ra những cành cây trĩu lá, trĩu quả, cho đến khi những tán lá ấy được đón nhận những hạt sương ban mai của một tương lai tươi sáng. Tôi mới thầm cảm ơn chính mình vì những gì đã cố gắng trong thời gian qua. Và thầm biết ơn vì hạt mầm ấy đã giúp tôi hiểu được cái gọi là giá trị của cuộc sống. Hay cái hạt giống ấy cũng được gọi là ước mơ.
Ước mơ là niềm hy vọng, niềm tin về một khát khao mà chúng ta đang nuôi dưỡng từng ngày. Là mục tiêu, cột mốc hướng chúng ta tới một cuộc đời tràn đầy sắc màu và sự sống. Ước mơ cũng giống như một
cánh buồm, giữa nơi biển khơi bao la, rộng lớn. Giữa muôn trùng cơn sóng biển dập dìu. Cánh buồm ấy lại vươn cao, hướng về phía chân trời chói lọi. Hay cũng là một kim la bàn điều hướng, ước mơ cho ta đường đi, cho ta một nguồn động lực, thôi thúc cố gắng để đạt được những thành công trong cuộc sống.
Quan trọng hơn hết, ước mơ khiến ta biết phấn đấu, quyết tâm đến cuối chặng đường. Nó được hình thành từ những xúc cảm, suy nghĩ qua từng giai đoạn và từng khoảnh khắc trong ta. Ước mơ có thể gần hoặc cụ thể, hay cũng có thể là xa xôi và hảo huyền. Nhưng chỉ khi ta dám ước mơ, cuộc sống này mới tăng thêm phần giá trị.
Tôi tự hỏi màu sắc của cuộc sống này là như thế nào? Họa chăng nó chất chứa vô vàn những sắc màu qua những đôi mắt của những người có ước mơ. Và xám xịt, chán chường trong đôi mắt của những người đang mông lung, lạc trôi giữa nơi khoảng không vô định.
Bởi ai đó đã từng nói rằng: Ước mơ là khi ta buông bỏ xuống, ta chẳng là gì cả. Ước mơ định hình nên chính con người chúng ta, nó cho chúng ta những kinh nghiệm, những suy nghĩ thông qua những khó khăn và thách thức mà ta đã phấn đấu vượt qua. Ước mơ tạo nên một tâm hồn đầy kiên cường và bản lĩnh. Đôi lúc, ước mơ như một sợi giây vô hình, níu giữ chúng ta ở lại với cuộc sống.
Như những linh hồn bất diệt, ước mơ của họ cao cả và to lớn. Và vị anh hùng ấy đã dành cả đời mình để hoàn thành một ước mơ. Một ước mơ về một nền độc lập, hạnh phúc của nước nhà. Người anh hùng
vĩ đại – người bác Hồ kính yêu. Bác đã dành cả trái tim, công sức của mình, trải qua hàng dặm đường, hàng trăm bước chân, kéo theo những mong mỏi về một nền hòa bình cho nhân dân nước nhà. Bác đã thành công, giải phóng dân tộc khỏi những áp bức bốc lột đã phải chịu đựng trong hàng nghìn năm qua. Qua đó, ta dám ước mơ, dám hết mình để đạt những mong muốn dù to lớn hay nhỏ bé. Ta dám đối mặt với những chông gai và nhọc nhằn. Từ đó cảm nhận được một giá trị lớn lao và quan trọng của việc vun trồng những ước mơ.
Thế nhưng vẫn còn đó những cá thể vẫn còn đang trôi dạt giữa dòng sông cứ mãi chảy siết, họ không vùng vẫy, hay khát khao về bất cứ thứ
gì trong cuộc sống, họ thiếu mơ ước, thiếu đi mục tiêu, họ không biết làm gì ngoài việc phó mặc cho dòng nước cứ mãi chảy về
nơi biển khơi. Cho đến khi giữa khoảng không chỉ cắt nhau bởi một đường kẻ, biển trời dường như trống rỗng, không chút lấy một hơi thở của sự sống nào. Họ tồn tại chỉ đến như thế, rồi dần chìm nghỉm trong lòng biển bao la, và rồi lại lia thia nổi lên những bong bóng nước, khóc thương cho một cuộc đời chỉ biết cắm đầu để tồn tại, không sống cũng chẳng chết. Hay như Nam Cao đã viết “đau đớn thay cho những kiếp
sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất”, có đôi khi những mảnh đời đau lòng đến bạc bẽo, lại chẳng dám có nổi một ước mơ. Sự bi quan ấy thể hiện một hiện thực của đời sống đầy phủ phàng và đớn đau.
Nhưng chính trong tôi vẫn một mực tin rằng, đâu đó trong thế gian vô định và lạnh lẽo, lại thắp sáng nên một ngọn lửa cháy bỏng của một ước mơ đang dần đâm chồi. Sau tất cả, ước mơ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Dù cho hoàn cảnh có khốn khổ đến bao nhiêu, hãy dám ước mơ và chinh phục những điều tưởng chừng như không thể. Để rồi vào một ngày nào đó, khi cành cây ấy lại vươn cao, ta sẽ thầm cảm ơn sau bao nỗ lực, theo đuổi đến cùng của chính mình. Chính tôi đây cũng sẽ cố gắng, phấn đấu để thực hiện và đạt được những mục tiêu, những khao khát trong mình. Để trở thành niềm tự hào của cha mẹ, để trở thành một thế hệ tươi sáng, phát triển kinh tế và văn hóa của nước nhà trong tương lai.....

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất