Như vậy ngày mai là thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chính thức có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại u23 châu á 2020 ngay tại Mỹ Đình. 
Chắc hẳn nhiều người dân Việt Nam khi nhắc về u23 châu Á sẽ mãi nhớ về chiến tích Thường Châu tuyết trắng đầu năm 2018. Nơi mà với lứa cầu thủ tài năng, nhiệt huyết, một người thầy tài giỏi, biết truyền lửa, thôi thúc mạnh mẽ đã làm nên những điều không tưởng mà người ta vẫn nhắc mãi về như là 1 câu chuyện cổ tích.
Nhưng đó không hẳn là sự may mắn hoàn toàn khi mà cũng chính lứa cầu thủ này đã chứng minh cho cả châu Á biết rằng " chúng tôi đủ sức để thi đấu ngang ngửa với bất kì đối thủ nào tại châu lục". Điều đó được thể hiện qua thành công ở các giải đấu liên tiếp như Asiad (Indonesia), AFF cup 2018 và gần đây là Asian cup tại UAE.

Trở lại với thực tế thì mục tiêu của " Đoàn binh rồng vàng " không đơn thuần là vượt qua vòng loại mà cố gắng đi sâu hơn tại giải đấu và hi vọng có thể lập lại chiến tích năm ngoái. Mục tiêu cao hơn ở đây chính là tấm vé dự Olympic 2020 trên đất Nhật Bản.

Để hiện thực hóa ước mơ này thì việc đầu tiên cần làm vẫn phải là tập trung vào thực tại. Việc Việt Nam rơi vào bảng K với sự góp mặt của Brunei, Indonesia và chủ nhà Thái Lan đã làm không ít chúng ta cảm thấy lo lắng cho các cầu thủ con cưng. Sự tập trung, cẩn trọng là vô cùng cần thiết nếu như chúng ta không muốn là những vị khán giả của vòng chung kết u23 châu Á.

Cùng điểm qua những đối thủ mà chúng ta phải gặp trong những trận đấu vòng loại sắp tới.
1. Brunei.


Faiq Bolkiah (phải)
Thật ra thì chúng ta không có quá nhiều thông tin về u23 Brunei ngoại trừ cầu thủ nổi bật nhất của họ là Faiq Bolkiah, cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đây có lẽ là đối thủ dễ chơi nhất đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Nhưng mà chúng ta không thể chủ quan khi Brunei vẫn là ẩn số, đội bạn hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ như cái cách mà Timor Leste đã cầm hòa Hàn Quốc ở vòng loại u23 châu Á cách đây 2 năm ngay tại Việt Nam. Tập trung là điều không thừa nếu chúng ta không muốn nhận trái đắng.
2. Indonesia.
U23 Indonesia tập luyện chuẩn bị cho trận gặp u23 Thái Lan.
Việt Nam luôn coi Thái Lan là đối thủ số 1 tại mọi cấp độ nhưng sự thật rằng những năm gần đây, chúng ta luôn bị ngáng chân tại các giải đấu bởi Indonesia. Mọi người còn nhớ trận bán kết lượt về AFF cup 2016 trên sân Mỹ Đình?. Chính Indonesia là đội đã khiến biết bao nhiêu người hâm mộ Việt Nam rơi nước mắt, những cầu thủ chúng ta như gục ngã sau trận hòa 2-2 ngay tại sân nhà rồi để tấm vé vào trận chung kết cho đội bạn. Gần đây thôi, chính lứa u22 Indonesia đã loại chúng ta trong trận bán kết tại giải u22 đông nam Á. Indonesia luôn là một đối thủ khó chịu với lối chơi rắn, không ngại va chạm. Sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho ta, kết quả của trận đấu này sẽ mang tính then chốt cho thứ hạng của bảng K.
3. Thái Lan.
U23 Thái Lan
Có lẽ không cần nói quá nhiều về đối thủ đầy duyên nợ này của chúng ta. Thái  Lan luôn là ông kẹ của bóng đá khu vực. Việc họ góp mặt tại những giải đấu của châu lục thường xuyên đã chứng minh được sự phát triển của bóng đá Thái. Vả lại, Thái Lan lại là chủ nhà của vòng chung kết u23 châu Á 2020 nên việc thi đấu vòng loại của họ như là những màn khởi động trước giải đấu mà thôi. Với tâm lý thoải mái vì không đặt nặng vấn đề kết quả thì u23 Thái Lan sẽ thực sự là 1 đối thủ ngáng đường khó chịu của chúng ta.
Đây là những quan điểm cá nhân của bản thân mình về những đối thủ của Việt Nam ở những trận đấu sắp tới. Cơ bản là mình thấy đây thực sự là bảng thi đấu khó khăn nhưng nó sẽ là liều thuốc thử mạnh để u23 Việt Nam có thể chứng minh rằng chúng ta đã vươn tâm châu lục.
Xin cảm ơn.