Chào tôi của tương lai, vậy là cũng tròn một tháng từ khi tiệm bắt đầu mở cửa nhờ. Nhóc còn nhớ ko? Nửa đầu tháng có khách ra khách vào, tuy không đông nhưng ngày nào cũng có. Sau đó thì 2 tuần cuối tháng đúng là hổng thấy bóng dáng ai luôn á, nói hơi quá chứ vẫn có một số anh, chị vào photocopy mà ha. Ngày hôm qua mới in mấy bức tranh hoa quá đẹp, nhìn quài vẫn thấy đẹp, hôm nay thì làm sản phẩm chuẩn bị đi mở rộng quảng cáo chứ ngồi đợi v đói lắm luôn. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mọi thứ vẫn ổn, không biết lúc cậu đọc lại bài này thì ra sao nhờ? Cuộc sống không giống như cuốn sách, đọc phần đầu là biết phần cuối, cuộc sống phức tạp hơn nhiều, nó chứa đầy những điều bất ngờ mà không bao giờ biết đến. Cái này trích trong conan, còn Conan lại đạo lại của Sherlock Holmes của Conan Doyle. À còn một câu nữa tự nghĩ ra nữa "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được". Nó đúng trong bất kỳ trường hợp nào hè. Cậu còn nghiện thứ đó không? hy vọng là không, thứ gì nghiện thì cũng ko tốt, nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, cách suy nghĩ từ đó ảnh hưởng đến tính nết ( định nói tính cách nhưng ko thích lặp từ haha). Tớ với cậu cũng quyết tâm từ bỏ nhiều lần rồi mà ko đc ha, tại sao thế nhờ. Nhiều lúc cũng suy nghĩ là nó đâu có gì hấp dẫn đến nỗi phải nghiện đâu mà sao cứ đâm đầu vào nhờ. Lại lần nữa hy vọng lúc này cậu đã bỏ được rồi ha. Chúc mừng, đừng có thấy nhắc rồi lại thử lại lần nữa rồi lại đâm đầu vô đi. Nghi ngờ lắm, quá hiểu nhau rồi. Kết thúc bằng việc thực hiện các dự định nào: mua máy cắt thủy lực, mở rộng cửa tiệm, liên hệ với các tỉnh lân cận, học lại tiếng nga và mở một quán classic bar. Kết quả có thể sẽ không như mong đợi, nhưng không sao đâu, nếu vẫn chưa đạt được thì tiếp tục thực hiện thôi. Hẹn gặp lại.