Two thousand nineteen
Pinterest Đôi dòng tâm sự của mình trước thềm thi cử năm 2019. Những ngày tết nhất này, ta càng ngồi nhà nhiều thì lại càng cảm thấy...

Những ngày tết nhất này, ta càng ngồi nhà nhiều thì lại càng cảm thấy khó chịu khi bản thân bị rơi vào vòng xoáy của việc quyết định học trường nào, thi trường nào và vấn đề định hướng tương lai. Tại sao đến giờ này mà mình vẫn thực sự chả có 1 định hướng rõ rệt, cứ ngày trôi qua ngày, càng không biết gì thì càng cảm thấy mệt mỏi. Và mình lại đi tìm hiểu, nhưng rồi lại càng gây rắc rối cho mình vì mình cũng đang mang trên tay mơ ước của bố mẹ.
Khi còn bé, mình luôn cố gắng sống thật khác những người xung quanh, luôn cố tạo ra dấu ấn cho cá nhân, muốn có một path riêng mình. Nhưng rồi lớn lên, mọi thứ cứ mờ dần và giờ mình có thể sẽ phải đi trên một con đường đã được vẽ sẵn...
Mình đang cố để chuyển hướng, và mình hi vọng và tin vào sự cố gắng ấy.
Nghe thì có vẻ tích cực, nhưng mà mình luôn biết thực trạng rất khốc liệt, những cơ hội việc làm hạng nhất mà mình đã có thời gian tìm hiểu, nhưng mình không làm mà lại đi tin vào thế mạnh của bản thân, thứ chỉ phù hợp với nghề nghiệp hạng hai. Người ta nói thà đứng thứ hai top một còn hơn đứng thứ nhất top hai. Mình tự trách bản thân đúng là định hướng kém, chờ một cơ hội định hướng thay vì đi tìm hiểu, trông mong vào nhà trường, bố mẹ và những lớp học với số lượng ít ỏi và chỉ đọc ở mức quá cơ bản. Đây cũng là một thực trạng buồn cho những con cừu non lớp 12, ít được giảng dạy thì không bàn cãi nhưng ít đọc là cái tệ nhất.
Mình đang cố để thay đổi, và mình đặt cược một ván lớn trong năm nay, không chỉ là 5 tháng tới, mà là chặng đường phía sau nữa.
Còn rất nhiều thứ phía trước, mình cũng khát vọng được đi đây đó, trải nghiệm, học tập và làm việc. Trong tay mình cũng đang có kha khá tư trang rồi, nhưng mình biết mình thiếu nhiều thứ, và ước vọng cũng không còn vùn vụt cháy được như trước, nhưng gợi nhắc nó mỗi ngày sẽ phần nào đó giúp mình, mình hi vọng như vậy.
Thời khắc để dứt điểm một vài chuyện quan trọng sẽ là bắt đầu từ năm nay, rồi năm sau, năm sau nữa cho đến khi mình bước sang trung niên. Đến những khi như thế, mình hi vọng mình trong tương lai sẽ không hối hận vì bất cứ quyết định và sự hi sinh gì.
Viết đến những dòng này là mình bớt stress được nhiều rồi. Spiderum thực sự là một website tuyệt vời cho những ngày gloomy như thế này.
Vậy nhé, sys!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất