Những bức thư Napoleon gửi vợ P2
(Bức này ổng dỗi vợ vì về thấy vợ đi chơi vắng nhà)
"Gửi tới Josephine, Geona
Từ Milan, 27 tháng 11, 1796, ba giờ chiều
Ngay khi tới Milan, ta lao đi tìm gặp nàng. Ta gác hết mọi công chuyện lại chỉ để được nhìn thấy nàng, được ôm nàng trong vòng tay, vậy mà ... nàng chẳng có ở nhà. Nàng đã xuống phố tham dự tiệc tùng. Nàng bỏ mặc ta. Nàng chẳng còn quan tâm đến Napoleon yêu dấu của nàng nữa. Phải chăng tình yêu của nàng dành cho ta đã đổi thay, và nàng trở nên thờ ơ với ta? Ta phải đối mặt với biết bao hiểm nguy, cận kề với cái chết ngoài chiến trường, vậy mà nàng còn gây thêm cho ta nỗi bất an, lo lắng này. Ta đã làm gì để phải chịu điều đó!
Ta sẽ ở lại đây cho đến đêm mùng 9. Nàng đừng mải mê với hội hè và những thứ phù phiếm nữa. Bao nhiêu kẻ ngoài kia sung sướng vì được mua vui cho nàng, chỉ riêng người chồng của nàng là bất hạnh.
Bonaparte"
Trích "Love letters of great men" - Thanh Cúc dịch
Bức này khá ngắn, bù lại bức sau ổng viết rõ dài và lâm li bi đát =_=