Một bài viết nhẹ nhàng tâm tình thủ thỉ cho những con người đang ảo mộng rằng mình là một kẻ hướng nội và lấy cái cớ hướng nội để đỗ lỗi cho sự lười nhác của bản thân. Bạn đang chọc giận một người hướng nội đấy.
Nhưng thôi, tùy bạn. Nếu bạn thật sự muốn có khát vọng trở thành một kẻ hướng nội đến như vậy, thế thì để mình chỉ bạn, nhỉ?

TUTORIAL CHO NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HƯỚNG NỘI

BƯỚC 1: DẸP ĐI NHỮNG MỐI LO NGẠI XUNG QUANH

Hãy học cách sống một mình đi, bạn hiền. Giảm bớt từ từ vòng tròn quan hệ của bạn chính là cách duy nhất đấy.
Dẹp quan hệ đi, ý là, dẹp quan hệ bạn bè đồng minh đi
Dẹp quan hệ đi, ý là, dẹp quan hệ bạn bè đồng minh đi
Bạn biết tại sao một kẻ hướng nội không thích sống trong đám đông không? Đó là vì, họ đã bắt đầu tập làm quen trong một không gian yên bình dành riêng cho họ. Và cách đầu tiên để bạn trở thành một người hướng nội đó chính là tạo cho mình một không gian như vậy. Và sau đó là nhúng chân của chính bạn vào nó.
Bạn chỉ cần quên đi cuộc sống xung quanh bộn bề của bạn là được.
Đừng bao giờ cố gắng hài lòng hay nói chuyện rôm rả với bất kì người nào. Đừng bao giờ cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hãy nhớ, không gian xung quanh bạn còn tốt đẹp hơn là những mối quan hệ xung quanh đấy. Trừ khi bạn buộc phải sử dụng quan hệ, tất cả những mối quan hệ thừa thãi sẽ khiến cho cuộc đời bạn rối bời hơn. Vì, hãy nghĩ kĩ đi, thay vì dành thời gian cho những mối quan hệ chỉ có thể thỏa mãn đôi bên nhưng xác suất hoàn hảo lại rất nhỏ mà bạn thì lại chẳng được hưởng cái lợi ấy bao nhiêu, dành thời gian chăm sóc bản thân mình chẳng phải tốt hơn sao?
Còn tình yêu à? Dẹp đi. Tình yêu chính là mối quan hệ khó khăn và phức tạp nhất đấy. Bớt ảo mộng về tình yêu và ca tụng về sự đẹp đẽ cũng như bất kì thứ gì khác nữa. Hãy sống với bản thân, hãy nhìn và đối diện trước mặt bản thân bạn đây này. Nhìn kĩ vào. Vì trên thế gian này, chỉ khi bạn nhìn thẳng đối diện vào bản thân mà không xô bồ trước cộng đồng xung quanh, lúc này bạn mới thật sự thoải mái được
Bước này không hề yêu cầu bạn phải sống trở thành một con người tự kỷ, vị kỷ và ái kỷ. Chỉ cần nhớ thế này, khi bạn đã trở thành một người hướng nội thì cái quan trọng nhất chính là tâm thế yên bình trong cuộc đời. Tâm thế muốn yên bình thì chỉ có thể thu hẹp khoảng cách với mọi người xung quanh và chỉ tận dụng mối quan hệ của những người có thể thực sự cho bạn cảm giác yên bình mà thôi.

BƯỚC 2: TÁCH BIỆT DẦN VỚI XÃ HỘI XUNG QUANH

Hãy sống và nâng cao chính bản thân mình lên một cách thoải mái nhất. Hãy tôn trọng sự yên bình và thư thái trong tâm hồn của bạn một cách tuyệt đối.
Tốt nhất là nên tránh sử dụng mạng xã hội trong khoảng 1 đến 2 tháng. Đừng quá cố gắng khoe khoang quá nhiều thứ của bản thân mình cho xã hội nó thấy. Bởi vì, sự khoe khoang cũng là một cách giết chết sự bình yên trong tâm hồn của bản thân. Nếu muốn thể hiện cá tính hay gì đó thì chỉ cần chỉnh bio và avatar một chút là được rồi.
Tạo ra một thế giới thư thái trong tâm hồn của bản thân bằng cách tìm kiếm những sở thích thú vị hơn, chẳng hạn như chơi game hay đọc sách, rồi cứ say mê với nó một cách tùy thích. Chìm trong thế giới đó, bạn sẽ dần tách ra khỏi xã hội nhiều hơn.

BƯỚC 3: TẬP NHÌN NGẮM BẦU TRỜI MỘT MÌNH VÀ THƯỞNG THỨC GIÓ TRỜI

Tìm một chỗ đủ thoáng mát, dễ chịu. Cứ tùy bạn, miễn sao 1) nó không phải là một nơi đông người 2) Nó phải là nơi buồn chán và yên bình nhất có thể. Sau đó bắt cái ghế, uống cafe và ngắm gió trời trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Làm như vậy khoảng vài ba tuần là vừa.
Cách này thực ra là cách "chữa cháy" cho những người hướng ngoại quá thành quen, nay tự nhiên sống trong tâm thế của một người hướng nội lại cảm thấy xa lạ và chưa quen lắm. Và đây là bước giải quyết hữu hiệu nhất cho bạn. Đừng lướt Facebook, Tiktok, Reddit hay bất cứ trang gì trong lúc bạn đang ngắm trời mây, cứ cố gắng nhìn thế giới và thưởng thức nó nhiều nhất có thể. Cách này có thể tạo ra một tâm hồn yên tĩnh tạm thời trong lòng bạn, và cũng giúp bạn dần làm quen với cuộc sống của người hướng nội. Làm vài lần, bạn sẽ cảm thấy mình thật ra cần rất ít năng lượng cho cuộc đời, vậy nên đừng lãng phí quá nhiều năng lượng cho những thứ quan hệ trong cuộc đời của mình.

BƯỚC 4: QUYẾT TÂM VỚI NHỮNG GÌ BẠN YÊU THÍCH VÀ TẬP LÀM VIỆC ĐỘC LẬP

Bạn có nhiều niềm vui khi tìm được cho mình một sở thích tốt trong lúc bạn đang trở thành một người hướng nội? Vậy thì cứ trau dồi nó cho nhiều vào. Bạn có thể coi nó là một sở thích yêu quý của bản thân, hoặc, cũng có thể là một đam mê sau này có thể giúp ích cho bạn rất nhiều.
Người hướng nội không đồng nghĩa là người thiếu tự tin, lười biếng trước guồng quay của xã hội. Họ có tham gia đấy, chỉ là họ không thích sử dụng quan hệ xung quanh làm dung môi để họ thăng tiến lên thôi. Khi bạn có đủ kiến thức về nó thì cho dù bạn có hướng nội thế nào, cả thế giới vẫn sẽ nghe theo bạn.
Ngoài ra, hãy học cách sống độc lập và thực hành độc lập. Kỉ luật với bản thân, hiểu rõ mình đang làm việc gì, lập kế hoạch tiến lên với tương lai. Hãy cố gắng bằng tất cả niềm say mê của bản thân về những gì mà mình muốn. Đừng bao giờ lười biếng và vô trách nhiệm, vì những người hướng nội đều có một mục tiêu chung, đó là phải tạo ra cái gì đó có giá trị thỏa mãn được chính bản thân họ và cũng có thể cho mọi người xung quanh.

BƯỚC 5: LẶP LẠI

Lặp đi lặp lại những gì mà chúng ta đã làm trước đó, nếu bạn muốn củng cố bản thân mình hơn. Hãy tìm hiểu sâu vào con người bạn, rằng bạn muốn gì, bạn thích gì, bạn cần gì, bạn muốn hưởng gì trong cuộc sống. Từ đó, hãy làm tất cả những gì phù hợp để thỏa mãn mục tiêu tối thượng đó. Đừng bao giờ buôn bỏ, hãy đào sâu và phát triển mặt riêng của bản thân. Bạn đa cảm, hãy tiếp tục củng cố nó, bạn thích lập luận, cứ tiếp tục trau dồi thêm tầm nhìn và sự quan sát của bạn. Chắc chắn, một khi bạn thỏa mãn hoàn toàn cũng là lúc bạn đã trở thành một con người hướng nội đích thực.

THỰC TẾ NÀO

Chả ai trong chúng ta, nếu vẫn còn giữ được bản tính của một loài vượn cộng đồng, lại muốn tách biệt ra khỏi nó để sống độc lập cả.
Hướng nội và tính cách của nó chỉ xuất hiện trong khoảng vài ngàn năm trở lại đây của tiến trình lịch sử, khi mà nhiều khái niệm và những ý tưởng mới ra đời, đồng thời những kiến thức, tiêu chuẩn xã hội và các nền văn hóa sơ khai dần được thành lập, con người dần sống trong một cộng đồng được quản lý dưới một tổ chức lớn mang tên "chế độ quân chủ chuyên chế", rồi "chủ nghĩa tư bản" rồi "xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản" đủ thứ mọi thể loại. Những thứ như vậy tạo ra một xã hội có quy củ hơn, rằng tất cả mọi người đều đối xử theo cách mà họ cần phải đối xử, thú vật hay thường dân; quý tộc, tư bản hay lũ phỉ man rợ, lũ thèm khát máu người và những người cộng sản. Do đó, con người chẳng cần phải nghĩ nhiều về sự hợp tác cộng đồng bền chặt để sống sót trong xã hội nữa, vậy nên việc đổ công sức vào nó dường như là không cần thiết. Những người nghĩ như vậy được gọi chung, theo một cách nhìn phiến diện như vẫn đúng đắn, là "người hướng nội".
Tuy vậy, hãy nhớ rằng, con người vẫn sẽ chỉ mãi là một giống loài liên tục dựa dẫm vào cộng đồng và xã hội để sống tiếp. Chính phủ ra đời, Nhà nước dân chủ thành lập, tất cả chính là hiện thân của việc con người cần cái "hợp tác cộng đồng trên lợi ích của nhau" mà tồn tại. Vì lẽ đó, nếu bạn tiếp tục muốn trở thành một kẻ hướng nội, hãy nhớ rằng, bạn dù sao cũng phải cần xã hội loài người thôi, vì chính bạn cũng là một thành phần trong đó rồi còn gì?
Nhưng dạo gần đây còn có một loại người khác, đó chính là những người dựa trên khái niệm hướng nội để tự lừa dối bản thân rằng mình thật sự quá lười biếng trong việc cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình. Sai nhé, hướng nội không phải là những kẻ thất bại đến thế đâu. Người hướng nội thực tế là những người sâu sắc và cẩn thận trong bất kì tình huống nào. Họ có thể cảm thấy choáng ngợp vì một lượng lớn người xung quanh bao vây, nhưng, nếu như thuyết phục được đám đông chính là mấu chốt của vấn đề, người hướng nội vẫn sẽ có đủ dũng khí và sự tự tin để làm tất cả những gì họ muốn.
Và cũng xin lưu ý, tuýp người dạng anti-social, hay tự ti, bi quan, trầm cảm, nhút nhát không phải là người hướng nội. Họ hoàn toàn trở thành "người cô lập xã hội". "Người hướng nội" có vẻ như cũng đang hơi bị "cô lập", nhưng, họ chỉ là đang bảo vệ sự yên bình trong tâm hồn của bản thân chứ không phải là "hoàn toàn tách biệt khỏi cộng đồng". Họ không thích đám đông, họ không thích sự chú ý, đúng, nhưng họ không hoàn toàn ghét bỏ gì chuyện đó cả. Họ không phải là dạng người dễ bỏ cuộc, họ kiên trì để làm bất kì những gì mà họ muốn chiếm lấy. Họ hoàn toàn có thể trở thành một người lạc quan, hay, theo cách nói của mình, là "một người hướng nội hạnh phúc".
Tóm lại, bạn có nên trở thành một người hướng nội hay không?
Nếu bạn là một người hướng ngoại, không. Hướng ngoại có quá nhiều lợi thế so với hướng nội. Hãy biết tận dụng lợi thế đó mà tiếp tục tiến lên. Đừng vì thấy người hướng nội "ngầu" mà cố gắng bắt chước họ, sẽ không hiệu quả lâu dài đâu.
Nếu bạn là một ambiverted, tùy. Bạn cảm thấy cuộc đời mình hợp hơn với cái nào thì hãy lựa chọn cái đó. Vì bạn chỉ nằm trong khoảng trung gian thôi, cứ thoải mái.
Còn nếu như bạn tự nhận bừa mình là người hướng nội, thì xin bỏ giùm mình cái mác đó đi. Vô nghĩa, bạn ạ. Sẽ chẳng ai coi bạn là "một người hướng nội đích thực" nếu như bạn sống theo lối vị kỷ đâu, đừng mơ mộng hảo huyền, đừng lười biếng nữa mà đứng lên đi.
Chốt lại, người hướng nội là những người coi trọng sự yên bình và thanh thản của bản thân. Nếu bạn không phải là tuýp người kiểu nhìn đời yên lặng, tốt nhất, đừng nên làm người hướng nội làm gì, và cũng đừng nên nhận bừa nữa.
- Cảm hứng bài viết: Hướng nội hay trò lố? Dù không muốn đả kích ai nhưng vì mình cũng là một người hướng nội nên mình buộc phải lên tiếng để thỏa lòng vị bản thân.