I, Họ đã bắt đầu như thế nào ?

Hai huyền thoại đỉnh cao của làng Rap Biggie và Tupac
Hai huyền thoại đỉnh cao của làng Rap Biggie và Tupac
Sinh ra trong khu phố Harlem của New York với cái tên  Lesane Parish Crooks, ngay từ khi sinh ra gia đình hắn đã chuyển nhà rất nhiều lần vốn dĩ do mẹ hắn muốn gia đình nhỏ bé của bà tránh phải những rắc rỗi của những khu phố tệ nạn-thứ mà những gia đình thu nhập thấp như nhà Tupac thường xuyên phải cư ngụ.
Đầu tiên họ chuyển tới Baltimore rồi cuối cùng là thành phố Marlin tại bang California.
Chính tại đây tình yêu mà Tupac dành cho âm nhạc và thơ ca đã chớm nở đặc biệt là niềm cảm hứng mãnh liệt với thơ của Shakespear.
Hắn đã bắt đầu bước chân của mình vào ngành giải trí với vai trò là tay bưng bê kiêm dancer cho nhóm nhạc Digital Underground.
Sau đó Tupac sớm đạt được thành công với album đầu tay 2Pacalypse Now được giới phê bình đánh giá cao với nội dung đánh mạnh vào hiện thực mặt trái của xã hội.
Trong khi đó, Christopher “Biggie” Wallace đã nuôi dưỡng ở Brooklyn, NewYork. Mẹ hắn mang thai hắn đến 10 tháng. Bị sinh ra muộn hơn so với dự kiến, bác sĩ phải cấp cứu cho hai mẹ con.
Có lẽ vì ra đời muộn hơn dự kiến mà hắn từ nhỏ đã rất to lớn, từ bé đã bị thừa cân, từ đây mà biệt danh “Biggie Small” hay tắt là Biggie gắn với hắn từ khi còn nhỏ.
Từ nhỏ đã không thích học hành, Biggie thường xuyên giao du với thành phần xã hội đen, và kiếm thêm tiền bằng bộ môn buôn mai thúy, xào rau cần.
Lớn hơn, Biggie bắt đầu chú tâm hơn vào theo đuổi món hip hop. Lúc đầu chỉ là thu mấy băng demo rap cho vui, thế rồi một ngày tài năng của hắn đến được tai Puff Daddy nhà sáng lập một hãng đĩa đang tìm kiếm ca sĩ rapper để ra mắt nhãn hiệu , có được hợp đồng với Bad Boy của Puff Daddy, Biggie mới thực sự nghiêm túc phát triển sự nghiệp cho riêng mình.
Sau đó một khoảng thời gian, Biggie đã nhờ một tay buôn bán ma túy sắp xếp để cho hắn gặp Tupac vào một lần hắn ở bờ Tây California hay ở Việt Nam còn gọi là phố Bolsa, lúc này đã là một rapper thành công với chứng nhận đĩa bạch kim và còn đang lấn sân sang mảng diễn xuất.
Còn hơn cả những điều Biggie có thể tưởng tượng, Biggie được bước chân vào nhà Tupac tại California. Không chỉ được hút hít, Biggie còn được Tupac tự tay nấu cho bít tết và còn tặng hẳn cho hắn chai rượu Hennessy- nhãn hiệu mà Tupac rất thích.
Sau cuộc gặp gỡ đó hai đứa đã trở nên thân thiết nhanh chóng.
2Pac và Biggie thân nhau sau buổi gặp gỡ ở nhà Pac
2Pac và Biggie thân nhau sau buổi gặp gỡ ở nhà Pac
Cứ mỗi lần Biggie đến California, hắn sẽ tá túc nhà Tupac, còn khi Tupac lượn ở NewYork là 2 thằng sẽ rủ nhau đi “bay”.
Không chỉ vậy Tupac còn dạy thằng em còn đang loai choai khác về định hướng sự nghiệp, và dạy cu cậu những kĩ thuật của hắn, rồi mấy lần Biggie còn được đi diễn ké với Tupac.
Lúc này tuy Tupac đã thành danh nhưng Biggie vẫn chưa có chỗ đứng vì khi ấy đĩa đơn đầu tiên của hắn vỡi hãng đĩa Badboy vẫn mãi chưa thể phát hành do Puff lúc ấy còn đang chật vật để xây dựng mảng ghi âm. Sốt ruột, Biggie đã hỏi Tupac làm quản lí cho hắn.
Nhưng Tupac đã từ chối thẳng thừng lời mời của đàn em vì không muốn ảnh hưởng mối quan hệ làm ăn đến tình nghĩa anh em mà mình đang có với Biggie, mặt khác hắn chấn an Biggie rằng Puff chắc chắn sẽ làm Biggie giàu xụ.

II, Trận Rap Battle Diss nhau giữa hai bờ Đông – Tây:

Bẵng đi một thời gian, khi mà cả 2 thằng vẫn đang nghĩa nặng tình sâu thì một biến cố không ngờ đã xảy ra khi cả hai cùng tham gia vào một dự án âm nhạc với một rapper khác là Little Shawn.
Hôm đó như kế hoạch đã định, Biggie ngồi tại phòng thu âm với Puff và Henchman, ông bầu của Little Shawn. Phấn khích khi nghe tin Tupac đang trên đường tới phòng thu để thu âm với tư cách khách mời, Biggie sai thằng em Lil Cease xuống đón Pac, nhưng chỉ nhận lại cái thở hộc tốc của thằng em thông báo có tiếng súng ở dưới. Biggie vội lao xuống thang máy tiếp cứu nhưng khi cửa thang máy mở chỉ thấy một Tupac đang thoi thóp trên vũng máu.
Tupac bị bắn và hầu tòa ngay ngày hôm sau
Tupac bị bắn và hầu tòa ngay ngày hôm sau
Tupac nhanh chóng được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp. Ngay ngày hôm sau, dù chưa bình phục nhưng hắn vẫn đi nhận thụ án vì tội danh xâm hại tình dục một phụ nữ.
Lúc này vì phải đi hưởng án và thói ăn chơi hoang phí của Tupac mà gia đình hắn đã cùng quẫn đến mức phải bán nhà trả nợ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Biggie và Bad Boy Records không quyết định tung track “Who shot ya” (tạm dịch: “Ai Bắn Mày Đấy?”) vài tháng sau khi Tupac bị bắn. Mặc dù Biggie và Combs khẳng định rằng track đã được thu âm từ trước khi vụ nổ súng xảy ra, nhưng có vẻ như bài rap đã kích động sự nghi ngờ của Tupac và vô tình trở thành mồi lửa cho trận chiến của Tupac với Biggie
Phần tích "Who shot Ya ? "
Lúc này Suge Knight, Ceo của Death Row Record cũng là đối thủ trực tiếp của Biggie và Puff đã trả tiền để trợ giúp nhà Tupac đồng thời trả một khoản tiền lớn làm phí bảo lãnh để chuộc Tupac ra tù với điều kiện sẽ đầu quần cho hãng đĩa của lão.
Thời gian trong tù đã làm Tupac trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nhưng cũng làm cho thù hận là mờ mắt Pac, cho rằng mình bị thằng đàn em Biggie phản bội hắn đã sáng tác rất nhiều bài diss bóng gió nhằm vào Biggie nhưng tới “Hit them up” thì quan hệ giữa hai thằng không thể nào cứu vãn nổi nữa.
“Hit’em up” được xem là bài diss thô tục và bạo lực nhất với tổng cộng 45 câu có chứa từ “Fuck you”, 2Pac còn khẳng định hắn đã chơi vợ Biggie, và gửi những lời lẽ mang tính đe dọa tới  Biggie Small, homie của Bigge là Puff và hãng đĩa BadBoy Record và đe dọa sẽ giết tất cả những ai liên quan đến Biggie và Puff Daddy như một cái tội vì đã mưu sát hắn.
Câu từ diss đỉnh cao trong "Hit'em up"
Không có quá nhiều thời gian bận tâm tới Tupac, Biggie vẫn thỉnh thoảng nghe những lời lẽ tấn công từ bên kia bờ Tây. Khi Tupac ra tù, hắn cũng do dự trong việc đôi co tiếng lại với mấy bài diss từ Pac. Nhưng đến khi Tupac lôi vợ hắn vào vào cuộc thì Biggie cũng cáu thực sự.
Thế là trong lúc chuẩn bị cho album thứ hai, Biggie viết "Long Kiss Goodnight". Ban đầu, hắn tấn công Tupac bằng những lời lẽ sỉ nhục coi như không còn tình anh em bạn bè sau này nữa. Nhưng lúc bình tĩnh lại, hắn ẩn dụ hóa câu chữ cho có tính ẩn ý nhắm tới Tupac. Mục đích của Biggie chỉ muốn nhắn nhủ với Tupac và bờ Tây là hắn biết mọi việc đang diễn ra như thế nào, và nếu cần chiến thì hắn sẽ chiến đến cùng.
Sự việc còn đi xa hơn nữa tại Source Awards 1995, CEO của Death Row là Suge Knight đã có một sự diss cực mạnh tới Bad Boy và Puff,gã đã phát biểu rằng: “Bất cứ artist nào muốn được trở thành ngôi sao ngoài kia mà không phải sợ thằng CEO cứ ló mặt vào hầu hết mấy cái video, hay phải chỉa mõ vào hầu hết nhạc của các bạn, thì hãy tới Death Row!” để ám chỉ việc Puff luôn xuất hiện trong các MV của Biggie.
Khiến cho sự căng thẳng giữa 2 bên bờ Đông và bờ Tây càng căng thẳng và cánh truyền thông thì như “dầu đổ vào lửa” càng làm không khí trận chiến 2 bên nóng hơn bao giờ hết.

III, Hồi kết của trận chiến:

Đúng lúc mà sự tình đang căng thì, đùng một cái Tupac bị bắn vào ngày 7 tháng 9 năm 1996. Sau đó 7 ngày hắn qua đời tại bệnh viện do mất máu trong.
Tupac đã ra đi mãi mãi sau tai nạn 7/9/1996
Tupac đã ra đi mãi mãi sau tai nạn 7/9/1996
Bàng hoàng trước cái chết quá chóng vánh của người thầy/người bạn cũ, Biggie giờ mới bừng tỉnh nhận ra cuộc chiến bờ Đông và Tây đã bị đẩy lên như thế nào, nuối tiếc vì cả hai chả còn cơ hội để làm lành, Biggie tự nhận mình phải có trách nhiệm đi đầu hàn gắn mối quan hệ hai bờ Đông Tây.
Hắn sang cả bờ Tây nhiều hơn để thực hiện show diễn bất chấp sự can ngăn của mọi người. Thể rồi chính xác là ngày 8/3/1997, khi vừa rời bữa tiệc của tạp chí Vibe ở bờ Tây thì Biggie đã bị bắn chết ngay trên xe. Hắn ra đi đúng 6 tháng sau cái chết của Tupac.
Hiện trường cái chết của Biggie
Hiện trường cái chết của Biggie
Cho đến nay những ai là hung thủ đứng sau cái chết của Tupac và Biggie còn là một ẩn số. Mọi điều uẩn khúc xung quanh cái chết của họ đều được bỏ ngỏ. 24 năm đã trôi qua và tất cả còn lại chỉ là giả thuyết.

IV, Bài học nào cho nền giải trí hiện đại:

Vết thương lớn nhất mà trận chiến gây ra là sự chia cắt giữa hai bờ đông tây mà đến giờ vẫn rất khó hàn gắn và có lẽ sự ra đi của hai rapper có lẽ cũng một phần do chính trận chiến hai bờ Đông Tây.
Ở Việt Nam mâu thuẫn giữa hai miền Nam, Bắc đã tồn tại ngay từ ngày đầu của Rap Việt đến nay, khiến cho việc luôn còn đó khoảng cách giữa người con của hai vùng miền.
Hiphop sinh ra là để gây dựng hòa bình, nhiều người cho rằng hip-hop là phải thật đầu gấu, băng đảng, nghiện ngập và bạo lực và đó là sai. Hãy luôn nhớ rằng hiphop là để truyền đi thông điệp tích cực. Và hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh chắt lọc trước thông tin, giá như Tupac không để cơn giận làm mờ lý trí mà nghe Biggie giải thích về track “Who shot Ya?” thì đã không phải nhận kết thục bi thương này.
Đối đầu giưã hai miền Nam-Bắc vẫn luôn là vấn đề nhức nhối
Đối đầu giưã hai miền Nam-Bắc vẫn luôn là vấn đề nhức nhối
Ivy2hand999 chúng tôi là hệ thống thời trang và tin tức đáng tin cậy của bạn nơi đem đến cho bạn những bí kíp diện quần áo ấn tượng và thông tin bổ ích.
Kết nối với chúng tôi tại đây: