Một bộ phim đang nổi đình đám và quá nhiều bài viết về nó. Tác giả bài viết là tôi đây không muốn đi sâu vào chiều hướng phân tích theo chủ đề, nội dung hay triết lý tư tưởng của bộ phim như nhiều bài viết khác. Một góc nhìn theo thể tường thuật chiều dọc của bộ phim với những nhận xét từng phân đoạn riêng một cách rất cá nhân. 

Tôi mới coi "Ký sinh trùng" chừng được hơn 1h đầu bộ phim thì nhận xét của riêng tôi phim lúc đầu thì coi được qua đến hơn nửa tiếng là thấy nhảm đến gần 1 tiếng là nhàm (Mọi tình tiết và thủ thuật khá bình thường theo diễn tiến hơi nhanh) . Tiếp tục hơn 1h30 phút xem thì tình huống khai triển tốt hơn dần (Riêng đoạn cho bà quản gia cũ vô nhà quá dễ dàng rồi làm ùm sùm thấy xạo xạo nhưng vậy mới là phim để tạo kết cho đoạn cuối). Hơn nửa bộ phim thì nhận xét  phim hư cấu không được tự nhiên hơi kịch kèm nhiều triết lý như bị đặt vào mồm từ các tuyến nhân vật, nếu phim để tình huống hay hình ảnh tự nói sẽ hay và bớt kịch hơn. Phim khai thác yếu tố hài hước hai bề mặt đen trắng của xã hội khá tốt (pha chút xám khá đắt). Tiếp đoạn cuối là đoạn thảm sát nhau chí chóe với những ẩn ức đã hình thành từ đầu và trải dài suốt bộ phim (Đắt nhất có lẽ là đoạn anh tài xế Kim đâm chết ông chủ bởi hành vi vô tình bịt mũi chê cái hôi của người nghèo tạo ông ám ảnh mặc cảm suốt phim). Nhìn chung không ngoài dự đoán và không quá sốc như nhiều người xem nhận xét (tất nhiên với riêng tôi 😊)

Nhận xét riêng của tôi thì bộ phim không quá đặc sắc nhưng do có lẽ đánh trúng được tâm lý Phương Tây về những mâu thuẫn giàu nghèo ngày càng tăng trên thế giới và trúng thời điểm phát hành nên đoạt giải. Ngôn ngữ điện ảnh tương đối tốt. Nhưng thật sự ấn tượng của tôi cho bộ phim là những tình tiết tưởng xây dựng thừa nhưng không thừa tí nào. Thứ nhất chi tiết người đàn ông trốn trong hầm căn biệt thự cố ý đánh mật mã Morse để cầu cứu đứa con trai của ông chủ nhà nhưng cậu bé nhận được, giải mã xong và làm lơ; Thứ hai là anh sinh viên luôn cầm trong tay cục đá cảnh chả để làm gì (một phân đoạn gần cuối anh nhận số phận nó phải dính theo anh) thì thật chất nhưng tình tiết này rất đắt bởi trong phân đoạn mưa lũ làm ngập nhà gia đình nghèo này và người cha trong trại tạm trú khi người con trai sinh viên hỏi:
"Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
Thì người cha trả lời: "Không có kế hoạch gì. Bởi người hay lập kế hoạch thường chả bao giờ đạt được đúng kế hoạch".

Nó giải thích cho kết quả vô nghĩa của người đánh mã Morse báo tin (Chính vì vậy mới đẩy đến cao trào anh này chém giết trả thù man rợ). Nó là hành động liên quan đến chàng sinh viên và tảng đá (Nó gợi ám ảnh liên tưởng là anh chàng này sẽ dùng tảng đá đập chết người nhưng ngược lại chính tảng đá này bị làm hung khí đập lại chính anh ta). Phân đoạn tảng đá xây dựng cực hay bởi nó luôn gợi đến một thân phận lẫn cách chống trả lại thân phận (Cuối cùng nó được trả lại với dòng nước).

Nói túm lại, một bộ phim mà theo tôi giới đạo diễn và biên kịch nên nghiên cứu kỹ từng ngôn ngữ điện ảnh chất chứa trong nó. Hết phin!