Các thím đã bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống chưa ?Em năm nay 21t, là thằng sinh viên học ngành bếp các thím ạ. Từ bé em là thằng sống hướng nội, lười giao tiếp với mọi người. Cái thời điểm mà đám bạn em vẫn í ới gọi nhau đi đá bóng thì em chỉ ngồi lì ở nhà để đọc sách. Lớn hơn một tí, lớp 8-9 thì bắt đầu vừa học vừa kiếm tiền. Hồi đấy biết một chút thủ thuật facebook, lại chăm chỉ cày cuốc army với avatar nên thi thoảng vẫn kiếm được ít tiền, thêm nữa là ngày em đi học, đêm em đi phụ giúp chú em bán cafe. Thời đấy em có 1 thằng bạn tên là Chiến. Và đúng như cái tên của nó, nó chiến zl. Mặc dù thể hình là điểm yếu của Chiến nhưng cái việc Chiến đánh nhau, bị giáo viên mời phụ huynh lên giải quyết nhiều không đếm xuể, lâu dần bố mẹ Chiến cũng dí b*oi thèm lên nữa. Chiến là thằng tự tìm đến kết bạn với em và tất nhiên với một thằng như em, tự nhiên có người chơi cùng sướng bỏ m* ra nên em gật đầu cái rụp. Sau đó là chuỗi ngày em và Chiến đánh đông dẹp bắc khắp cái trường cấp 2. À mà quên nói, em con nhà võ. Sau một thời gian em cứ nghĩ là mình đã có 1 thằng bạn chí cốt thì ông anh ruột em biết chuyện em với Chiến chơi chung. Ông anh ruột hơn em 1t, cao ~1.80 6 múi lực lưỡng, mặt mũi đẹp trai, học lại giỏi, hiện giờ đang ở Hàn Quốc làm việc với mức lương ~60-70tr/tháng (ông ý còn độc thân). Ông ý ban đầu không quan tâm lắm đến việc 2 thằng em chơi chung, nhưng mà sau 1 thời gian thì tự nhiên ông ý cấm em chơi với Chiến. Ban đầu em phản ứng dữ dội lắm nhưng rồi khi mà ông ý ngồi phân tích như cách thầy Huấn nói về tác hại của việc đánh bạc hay như Bảnh nói về mối nguy hại của việc chơi mai thúy, sà cân thì em cũng thông não. Nhưng mà em vẫn chơi với Chiến :))). Đến một ngày đẹp trời, khi những con gà trống vẫn gân cái cổ lên gáy thì bắt đầu có bước ngoặt. Chiến dạo này hay sang thành phố chơi với mấy anh chị lấy số, chắc Chiến đang muốn thay đổi khẩu hình miệng lúc người khác gọi mình đây mà. Chiến bảo với em: Tao sẽ đổi tên thành Chiến thần. Em chỉ nhìn chiến và nén cười :))) nhất Chiến, Chiến là trung tâm của vũ trụ, vạn vật quay quanh chiến. Từ lúc đổi tên, chiến manh động hẳn, tầm hoạt động của chiến chuyển từ làng quê thanh bình sang thành phố nhộn nhịp. Chiến sánh vai cùng các anh tài cầm katana 200k mua qua phây búc với những cái sờ ta tút đậm chất trải đời. "Ae tao sống chết có nhau". Và chính những người ae của chiến đã đập chiến 1 trận nhừ tử vì 1 cái hố đen giữa ngã ba hàng bẹn. Chiến cay cú, chiến gọi cho em: sang vinh đập mấy tml ni với tau, hấn cướp gấy của tau( sang vinh đánh mấy thằng này hộ tao, chúng nó cướp gái của tao). Vì tình cảm anh em sống chết có nhau, em cũng sang xem thế nào. Nhưng mà đấy là thằng khác chứ em thì đéo, đánh nhau vì gái thì thôi đi. Chưa kể đến em với Chiến chơi chung 4 năm, mọi cuộc ăn chơi đều là em bỏ tiền các thím ạ. Từ đó em đ chơi với Chiến nữa. Qua 1 thời gian, em vẫn cố gắng kiếm tiền, làm giàu. Lên cấp 3 thì có mối tình đầu tiên, mà tính ra thì bọn em quen nhau từ năm lớp 9. Tình đầu mà, mới yêu lần đầu nên vui lắm, nhắn tin gọi điện cho nhau mỗi ngày, rảnh rỗi thì chở nhau đi chơi. Và vẫn vào một ngày đẹp trời nhưng con gà trống bị mẹ em thịt rồi nên không gáy được nữa. Mối tình đầu của em cắm cho em 3 cái sừng sau đó đá em cùng dòng tin nhắn "Đi con wave tàu 2 năm trời thì lấy gì mà yêu tôi" Djt m3 nó, năm đấy em 16t, tích góp từng đồng mới mua được cái wave thái, thế mà nó bảo em đi wave tàu. Lại qua 1 thời gian, năm cuối cấp 3, trong khi đám bạn của em học hành ngày đêm thì em sang thành phố, ngày đi làm, đêm ngồi net stream. Thế đ nào em vẫn tốt nghiệp 26,5đ các thím ạ. Cái thời điểm đấy, em có phải lòng 1 em khóa dưới, xinh xắn, dễ thương. Ban đầu em tán bé đấy dữ dội lắm, sau một thời gian cảm thấy tán mãi không đổ nên nghỉ. Ấy thế mà con bé quay ra tán ngược lại em các thím ạ. Nhưng mà lúc đấy em như cái thủy điện mùa hạn hán, còn có chút nước nên là thôi. Sau này em mới biết, con bé đấy thích em từ trước, nhưng ngại nói nên mới ra cái chuyện dở dở ương ương. Em ra Hà Nội từ năm 2018, lúc ra đi bố mẹ cho 5tr, thêm tiền em tích góp cũng kha khá, tầm 8 con số. Ối giời ơi, trai làng lên phố cái gì cũng thấy hay. 2 tháng đầu tiên em tiêu hơn 25tr, cái gì cũng thử, cái gì cũng chơi nhưng trừ mai thúy với sà cân . Tháng thứ 3 em bắt đầu đi xin việc làm. Em làm qua rất nhiều việc, phục vụ, phụ bếp, xe ôm, shipper, bảo vệ, sale, bốc vác, thu ngân, sửa dt, cài win dạo,... Từ 2018 đến 2020 em kiếm được kha khá tiền, thế là quyết định khởi nghiệp, em thuê mặt bằng, mở cửa hàng bán dt. Qua 2 tháng trừ hết chi phí em không lời được xu nào, thế là em sang nhượng quán. Qua 1 thời gian thì theo lời các tiền bối, còn thở còn gỡ nên em tiếp tục thuê mặt bằng mở nhà hàng. Và bùm gặp ngay COVID nên trắng tay. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại khó khăn như thế nên em quyết chí, bỏ phố về quê ở ẩn 1 thời gian xem sao đã. Nay kể tạm đến đây thôi, em đi cho đàn lợn của mẹ ăn đã, chúng nó kêu to quá trời