(01) em xinh tuổi nào, tuổi đuôi mươi hay tuổi 16,17 riêng anh tuổi em đẹp nhất là khi anh gặp em, một cô bé lớp 10 hồn nhiên, thích buồn một mình gặp anh một chàng trai chưa tốt nghiệp cấp 3 đã bước vào đời, làm những công việc chân tay, ngày nắng ngày mưa nó cứ lập đi lập lại đến nổi chán chường, anh không muốn cuộc đời mình phải dậm chân tại chổ, anh phải tìm một cái gì đó để học, muốn đi học phổ thông thì chi phí cao so với thu nhập hiện tại, và rồi anh vào trường võ vovinam(thầy lê đình phước) và nơi đó anh gặp em, cô bé đạp xe đạp vào lớp trong cặp thì toàn là bánh, ấn tượng cô gái luôn thích trẻ nhỏ, và rồi tình cờ hay do duyên mình lại chung đường về, bắt chuyện với nhau rồi quen nhau lúc nào không hay, yêu nhau từ khi nào anh thật sự là không nhớ ngày mình quen nhau thật, nhưng hiện tại thì đã mười năm 2013-2023 mà hình bóng nó luôn khắc sâu trong trí nhớ, em à cô cừu bé của anh có khoẻ không, anh vừa nhận được tin em vừa cưới, anh nữa buồn nữa vui, quá khứ là phải quên nhưng rồi anh vẫn nhớ nhớ những con đường những món ăn em làm và lưu giữ những lá thơ em đã viết cho anh, mà xui anh vừa đánh rơi bóp ngày hôm trước 04/04/2023,.
Vậy là những gì lưu giữ 10 năm cũng mất, do anh xui hay do tính anh không cẩn thận em nhỉ.?