Chả biết hôm nay là ngày gì mà mình nhận được nhiều lời than phiền đến thế, năng lượng bỗng hụt đi một ít...
Bạn bảo sao bạn chẳng làm được cái gì ra hồn. Gần 30 tuổi đầu mà cứ thấy chênh vênh, tương lai nhìn đâu cũng mờ mịt thất vọng...
Chị nói chị không thèm kết hôn, chị mất niềm tin vào đàn ông và tình yêu. Ừ hoặc do chị hèn nhát, nhưng tim vỡ rồi cố chấp vá rồi lại vỡ lần nữa chắc chị chết mất em ơi...
Em inbox hỏi mình sống bằng bán hàng online được không chị? Em chán nơi công sở nhiều mặt, chán sếp, chán áp lực đổi vài đồng lương èo uột mỗi tháng rồi...
Bạn ủ ê cả tháng nay làm sale mà chả ra đơn nào, cũng thấy không hợp, hay tao nghỉ việc, lần nhảy việc thứ 4 từ đầu năm tới giờ rồi. Muốn bỏ quách đi đâu đó một thời gian, ngặt nỗi không có tiền mà bà già thì cứ cảm rảm càm ràm...
Cay đắng hơn, thằng em gọi điện bảo mới bị mất cái trang bán shopee gần tới ngưỡng shop yêu thích mà nó cày cuốc cả một quãng dài, vừa tiếc nuối vừa phẫn nộ...

Bỗng tự nhìn lại những chênh vênh của mình hiện tại và ước giá như mình có thể vững chãi hơn một chút, hiểu biết hơn một chút hoặc chỉ đơn giản là nói hay hơn một chút để xoa dịu phần nào cái bấp bênh trong tim họ tốt hơn.

Tuổi nào mà chẳng có chênh vênh lửng lơ riêng. Bước qua khó khăn này sẽ lại là thử thách khác, nhưng chẳng có cái nào trong số chúng là tồn tại mãi cả, mọi thứ sẽ qua thôi.
Tất cả chúng ta, theo một cách nào đó, rồi sẽ ổn, bạn yêu dấu à.