img_0
Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao con người ta lại sinh ra, sống được mấy chục năm rồi lại già nua và chết đi không?
Minh đã suy nghĩ rất lâu, nhìn về nhiều khía cạnh, mình rút ra một điều mà chắc là ai cũng rõ: "Trong mấy chục năm ngắn ngủi trong dòng chảy cả tỷ năm của vũ trụ, sống là để tích luỹ trải nghiệm, không phải tích luỹ tiền bạc, trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Bạn có thể có những trải nhiệm mà người khác gọi là kẻ điên, cho dù ở độ tuổi nào. Hãy là chính mình, họ có quyền nói, và mình có quyền làm những gì mình muốn."
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm!