Chào bạn, tuổi 30 của bạn thế nào? Thú thực là của mình khá tệ, mình cảm nhận rõ áp lực đồng trang lứa, bằng tuổi mình, bạn bè đều đã có gia đình, hoặc cũng có một chút thành tựu nho nhỏ nào đấy, có một chút vị trí xã hội, thành công trong công việc... còn mình nhìn lại, sau 8 năm ra trường, mình đã làm gì, liệu mình có còn đủ thời gian để thử những điều mới.
Mình lo lắng, sợ hãi khi tuổi 30 ập đến, gương mặt không còn nét trẻ thơ, sức khỏe đi xuống, bụng cả một lớp mỡ, lâu lâu bị chuột rút. Sự nghiệp cũng không như mình mong muốn. Kinh doanh hometay thất bại, đi làm công việc cũng làm àng, lương không cao. Nghĩ lại thấy mình như chết ở tuổi 30, chỉ đang tồn tại chứ không phải sống.
Khi tham gia vào cộng đồng spiderum, mình thấy nhiều bạn trẻ nhiệt huyết, hiểu biết hơn mình. Mình muốn xin lời khuyên của các bạn nếu đã từng trải qua thời gian khủng hoảng như mình. Mình đang bắt đầu lại từ đầu bằng việc tập dậy sớm, tập thể thao bằng cách chạy bộ, luyện tập tiếng anh hàng ngày, rèn luyện thêm các kỹ năng khác liên quan đến công việc để có thể tìm được công việc tốt hơn.
Cám ơn bạn đã ghé qua và đọc tâm sự của mình. Rất vui nếu bạn để lại chia sẽ của bạn cho mình :)
Vũng Tàu, 26/03/2023.