Tuổi 20 bạn đang nơi đâu ?
Lâu lắm rồi tớ không viết lách như thế này ... Chỉ đơn giản là viết ra những gì muốn viết, nghĩ những điều muốn nghĩ và làm bất cứ...

Lâu lắm rồi tớ không viết lách như thế này ... Chỉ đơn giản là viết ra những gì muốn viết, nghĩ những điều muốn nghĩ và làm bất cứ điều gì mình mong muốn... Đã bao lâu chúng ta cứ mãi quay cuồng với cuộc sống mà quên mất bản thân có thực sự yêu thích điều đang làm hay không ? Hay chỉ cứ mãi chạy theo vòng xoay đồng tiền rồi quên mất mục đích ban đầu đến với công việc này là gì?
20 tuổi tớ nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực học hỏi tăng thu nhập bản thân để đỡ đần ghánh nặng gia đình.
20 tuổi của hiện tại tớ thấy bản thân thật chênh vênh với mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
20 tuổi tràn ngập sức trẻ, nỗ lực hết mình đạt được mong muốn ...NHƯNG phải làm sao bây giờ khi tớ vẫn chưa biết được điều thật sự mong muốn là gì.
Tuổi trẻ tựa như áng mây... lúc thật đẹp, thật trắng, thật tinh khôi và cũng có lúc thật đen, thật u tối. Loay hoay tìm lối ra, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc...Nói giông nói dài thật ra những ngôn từ đang diễn tả như đống rối rắm đang diễn ra trong lòng tớ vậy đó , nó cứ ngổn ngang không quy luật, không sắp xếp.
Hẳn trong lứa tuổi này nhiều bạn cũng cùng suy nghĩ với tớ nhỉ, quay qua quay lại bạn mình đứa thì đi làm thêm trong công ty lớn tích lũy kinh nghiệm, đứa thì mở kinh doanh riêng từ hồi cấp 2,3 nay mở shop bán hàng luôn rồi,... Giữa năm nhất với nhau mọi người đều khá ngây ngô như nhau và rồi sang năm 2 khoảng cách về sự thay đổi giữa ta và bạn ngày một lớn hơn. Chỉ vỏn vẹn 1 năm sau đại cương có tư duy về kinh tế mọi thứ thật khác biết bao.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất