Đây là chia sẻ về trải nghiệm cá nhân của tôi đối với game – một phần từng rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Trước đây, tôi dành rất nhiều thời gian cho việc chơi game, gần như coi đó là một phần không thể thiếu mỗi ngày. Nhưng rồi, dần dần tôi nhận ra rằng thời gian là nguồn tài nguyên quý giá mà mỗi ngày chúng ta chỉ có đúng 24 giờ, và nếu không biết sắp xếp, tôi sẽ chẳng thể đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống.
Game, với tôi, thực sự là một thứ hấp dẫn và đầy mê hoặc. Nó mang lại cảm giác hưng phấn, niềm vui, và thậm chí là cảm giác thành công mà đôi khi cuộc sống thực không thể dễ dàng đáp ứng. Cảm giác khi giành chiến thắng trong một trận xếp hạng, đạt được mức rank cao hơn, hay hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn trong game luôn khiến tôi thấy thỏa mãn, như thể mình đã đạt được một cột mốc đáng tự hào. Những khoảnh khắc đó thật sự rất tuyệt vời, giống như một luồng động lực giúp tôi tiếp tục khám phá những thử thách tiếp theo.
Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài gắn bó, tôi bắt đầu nhìn nhận lại mọi thứ. Tôi tự hỏi rằng những "thành công" mà tôi đạt được trong game liệu có thật sự mang lại giá trị lâu dài hay không? Liệu nó có giúp tôi tiến gần hơn đến những mục tiêu mà tôi đang đặt ra trong cuộc sống thực? Câu trả lời, đáng tiếc, lại là không. Tôi nhận ra rằng, niềm vui từ game dù hấp dẫn nhưng chỉ là nhất thời. Vậy tôi có một suy nghĩ rằng thay vì chúng ta cố gắn chiến chắn một trận rank, hay hoàn thành nhiện vụ khó khăn nào đó trong game. Mà hãy để cuộc đời của chúng ta là một trò chơi. Chúng ta đang chơi trò chơi rất nhiều màu sắc vơi nhiều nhiệm vụ và nhiều mức rank khác nhau. Tôi có thể cài level bản thân mình bằn cách đọc sách, thể thao, ăn uống lành mạnh. Hoàn thành nhiệm vụ giống như các mục tiêu mà tôi đưa ra như tui có bạn gái ( mặt dù giờ chưa hoàn thành được). Kết lại thì theo tui thay vì bỏ thời gian vào game thì hãy tận hưỡng cuộc đời nhiều màu sắc này.