Dear,
Dạo này có nhiều vấn đề quá. Nền kinh tế Việt Nam bị sao vậy? Novaland làm ăn cực chán. Đầu tư đâu chết đó, cả chứng khoán lẫn đồ ăn, vô Pate Hải Phòng cái bị khui ra ngay. Làm ăn gì cũng nên check nguồn cẩn thận chứ ta. Coi xem có bị bên nào chính phủ ghét không đầu tư đâu bị điều tra đó. Còn về vụ pate Hải Phòng, trước đây mình cũng chưa bao giờ ăn pate đó, ăn đúng một lần và không đúng gu nên không bao giờ ăn lại.
Mình đánh giá Novaland thực sự kém nha. Đầu tư đâu cũng thua lỗ.. Thiết nghĩ muốn email cho chủ tịch để góp ý nhưng thôi nói ở đây cũng được. Không bàn sâu hơn về vấn đề đó, Pate Cột đèn Hải Phòng thì thực ra trước đây đến bây giờ, mình cũng không ưng món pate. Pate thực ra là được làm từ gan heo hoặc gan động vật. Bản chất là pate đã rất là độc hại rồi.
Mong mọi người ít ăn pate lại, ít ăn ở ngoài và cố gắng tự nấu ăn. Cá nhân mình thấy thực phẩm ở trên vùng cao khá là sạch và tươi. Gần như nguồn cung hoa màu trên đó tự nhiên và rất dư thừa nên đồ dùng cho động vật rất nhiều không cần mua cám cò, đồ rất tự nhiên. Mình highly recommend mọi người về mua thịt ở vùng quê để mang về thành phố ăn.
Một số tỉnh rìa mình có thể suggest như là Đồng Nai, Vũng Tàu (Vũng Tàu giờ là Sài Gòn),...