6 giờ sáng ngày 21-8-2017 , một buổi sáng bình thường như bao ngày ,gã thức dậy ,cầm chiếc điện thoại và mở Facebook để xem hôm nay có gì hay ? nhưng cũng chỉ là vài tin nhắn vớ vẩn , rồi check những bài đăng mà hắn share hôm qua lên group , kiểm tra xem có bình luận gì mới hay là xem bao nhiêu lượt likes hắn nhận được . Hắn là thế mà , là một người nghiện Internet hay nói đúng hơn là mạng xã hội Facebook . Facebook đối với hắn là cuộc sống vậy .Hơn cả cuộc sống ngoài đời thật . Đối với hắn , không có gì đau đớn bằng khi không được lên mạng dù chỉ 1 ngày . Thật vậy , vì ngoài đời hắn cũng chỉ là 1 tên vô tích sự ,hèn nhát  nhưng khi lên Facebook , hắn lại trở thành như một vị thánh sống , sẵn sàng đứng ra giảng hòa những cuộc cãi vã chỉ vì bất đồng ý kiến hoặc tranh luận những vấn đề nhạy cảm nóng bỏng trong thời gian gần đây . À mà nhắc mới nhớ , hắn còn quan tâm đến cả thị trường game thủ và cả showbiz nữa nhé .Gã luôn hóng tin diễn A này hôm nay làm gì , đi đâu ,  hay những thông tin về game mà hắn đang chơi , nói chung là tất tần tật mọi thứ .trên trời dưới đất . Hắn tham gia đủ mọi loại nhóm đang hot trên Facebook từ group game đến group chia sẽ Tìm bạn bốn phương , thành ra đi đâu bạn bè cũng gọi hắn là " Con nghiện Facebook " là vậy . Hắn thèm được chia sẻ , được kết nối với mọi người . Nên nếu các bạn có gặp gã này thì đừng ngạc nhiên với hình dạng gầy gò , đeo cái mắt kiếng to tổ chảng , và mắt lúc nào cũng dán vào chiếc điện thoại cùi nhé . Mặt thì lúc nào cũng lờ đờ như mấy thằng thiếu ngủ , mà thật ra hắn ngủ rất đúng giờ lắm nhé . Cứ đúng 10 giờ là lại lên giường ngủ nhưng có ngủ được gì đâu , cũng cầm điện lên Facebook chém gió với mấy đứa bạn trong danh sách bạn bè rồi phải share vài tin HOT nhất trong ngày lên tường nhà hoặc đăng vài status nhảm nhí  thì mới đi ngủ ngon được . Cứ như là Facebook sinh ra là dành cho hắn vậy . 

Hắn cứ đắm chìm và mặc kệ...

 ....mọi thứ...


                               Khi còn học ở trường ,hắn thích lập trình game , tự viết ra một câu chuyện mà hắn chính là nhân vật chính trong đó , những hi vọng , hoài bão được gửi vào trong câu chuyện đấy  thế nên hắn chọn ngành CNTT trong một ngôi trường danh giá ở TPHCM  Lúc nhận được tin mình đậu Cao Đẳng , hắn rất là mừng , và gia đình hắn cũng vậy . Nhưng rồi , mọi chuyện không như dự tính , suốt 3 tháng trước khi nhập học , hắn ta vừa nghiện Facebook lại còn gắn thêm là bệnh "nghiện game " . Hắn lao đầu vào game như để quên đi tháng ngày ..và đến khi hắn nhận được tin đuổi học chỉ vì không đủ chỉ .Ba mẹ gã rất buồn chỉ vì đã tốn tiền rất nhiều nhưng kết quả là đã quăng số tiền đó ra ngoài cửa sổ không một chút nuối tiếc nào . Lúc về nhà và cầm tờ quyết định đuổi học của nhà trường, ba mẹ gã không nói gì , chỉ biết nhìn hắn rồi im lặng , hắn cũng im lặng ..Không khí cả nhà ngột ngạt đến mức muốn bóp chặt trái tim và những tháng ngày sau đó  hắn bắt đầu tự giam mình , không tiếp xúc với ai ,không đi ra ngoài và không may hắn bị trầm cảm. Ngày qua ngày , hắn như sống trong vô thức vậy , một tương lai mù mịt như đang bủa vây hắn  .. Không việc làm không bạn bè , không có gì,gã chỉ luôn mơ tưởng về quá khứ , nhớ về thời cấp 3 với bao kỉ niệm bên mái trường , bạn bè ,thầy cô mà không phải lo nghĩ gì về tương lai.Trong một bức tranh u tối đấy, hắn luôn mong muốn hi vọng rằng mình sẽ có thể được phép làm lại tất cả, xây dựng tất cả lại từ đầu , nhưng gia đình lại không cho hắn cơ hội đó thế là, suốt ngày chỉ biết đóng cánh cửa  và ....luôn muốn tìm đến cái chết để giải thoát tất cả .  Hắn luôn tượng tưởng về hình ảnh nhảy lầu mà trong đó , và chính hắn sẽ là người nhảy , để giải thoát đau khổ cho gia đình và bản thân hắn ......


Và hắn..chính là tôi . :) 
THE END 
P/s Câu chuyện này là  có thật 90% , nói về mình :) ..Mình viết bài này chỉ muốn để chia sẻ câu chuyện cũng như là muốn nhờ tư vấn về vấn đề mình đang gặp hiện tại thôi :)..:) Liệu có nên xây dựng "bức tường" này lại từ đầu hay tiếp tục để nó mục nát rồi tan thành cát bụi  Cảm ơn anh em vì đã đọc