Thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2019
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 cái ngày mà hồi nhỏ nghe kể rằng là một ngày tồi tệ, ma quỷ sẽ xuất hiện khắp đường và nếu không cẩn thận thì sẽ bị ăn thịt và thành zoombie. Đến bây giờ lớn hơn chút, bương trải ngoài cuộc đời cũng gần được một năm từ ngày ra trường và nhận ra thật ra thì ngày nào cũng phải gặp ma, quỷ hết và ngày nào cũng là ngày đáng sợ như thứ 6 ngày 13. Dạo này bệnh liên tục, cảm, tiêu chảy, cảm thật sự mệt mỏi, không phải mệt vì cuộc sống mà mệt vì bệnh tật. Hôm nay, cũng vừa đi phỏng vấn để được lên tài liệu và mới thấy mọi chuyện tệ đến mức nào, bỗng dưng mày nghĩ mày có nên tiếp tục theo đuổi cách sống này không hay buông bỏ rồi sống như anh 2, để kiếm được những mối quan hệ để cuộc sống mày có thể dễ dàng hơn. Hụt hẫng, bỗng dưng tự hỏi mày nên tiếp tục cố gắng không hay buông bỏ về nhà rồi đi nghĩa vụ rồi đi làm công nhân tiếp. Tiếp tục, nhưng vô bờ, không tập trung để mãi dậm chân tại chỗ. Tại cuộc sống này hay bản thân, tại gia đình hay xã hội. Cuối cùng mày muốn gì, đến bây giờ mày vẫn chưa trả lời được. Nhưng mày biết sao không, dù có gì xảy ra thì tao khuyên mày hãy cứ tiếp tục, cứ giữ vững phong thái đó, đừng lệch hướng hay ngoảnh lại, nếu có chậm hay thất bại thì hãy tin tao, bước tiếp nha, đừng dừng lại, cuộc sống dễ dàng quá có là cuộc sống nữa không, rõ ràng mày cũng biết được khi mày coi video của Lê Thẩm Dương mà. Không phải có những lúc mày còn tệ hơn thế này sao, rồi sao, mày qua được hết đúng không, mà có phải nhờ ai không, chính bản thân mày hết mà, vậy tại sao giờ mày lại phải đắn đo. Mà mày phải nhận ra là vào những lúc tối tăm, tệ hại nhất thì cuộc đời này luôn dặm mắm, thêm muối để cho mày cảm thấy tệ hơn nữa mà, nó muốn mày gục gã và bỏ cuộc. Nhưng đừng, làm ơn, nghe tao, tin tao. Tiếp tục đi, theo đuổi, bám theo, lúc nào mệt  quá, ngừng lại, thở, uống nước rồi tiếp, nha. Cuộc đời này luôn công bằng, mày từng nói với tao vậy mà, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, cho rồi nhận, vay sẽ trả, lo gì. Chẳng phải mày đặt ra thời hạn 2 năm mà, mới có 1 năm thôi. Gắng năm nữa đi, một ngày, hai ngày sao biết được, hồi trước chơi Fo3 không nhớ hả, cái cảm giác để giành 1 tháng mở quà một lần đã thế nào, thì giờ cũng vậy, 1 tháng 2 tháng sau thấy khác thôi. Chắc chắn mày sẽ bị đời vã SML nhưng đừng nằm luôn mà đứng dậy đi. Nghe tao, tin tao, bước tiếp đi. Vì tao, vì mày, vì gia đình và vì những gì tốt đẹp nhất của thế giới này đang chờ đón mày.