Từ nay không còn gì và cũng không nên liên lạc với nhau nữa.
Câu nói có sức mãnh liệt trong việc khống chế lý trí lẫn đến hành động đến đối phương. ...
Câu nói có sức mãnh liệt trong việc khống chế lý trí lẫn đến hành động đến đối phương.
Tôi và Anh quen nhau hơn 2 năm, đã từng cùng nhau vượt qua nắng mưa, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn nhất là giãn cách xã hội - thời điểm mà con người ta trân quý từng khoảnh khắc và che chở cho nhau. Thế nhưng chừng ấy cũng không là gì khi đối diện với cảm xúc, tình cảm còn lại với Người Yêu Cũ trong Anh.
Tôi và Anh dừng lại, anh quyết định ngưng tất cả mọi thứ từ tôi nếu không nói ra là cạn tình cạn nghĩa. Ngày ấy, chỉ sau vài ngày và vẫn còn trong thời gian chờ để tách ra thì Anh đã bắt đầu lại mọi thứ với tình cảm ấy; với tôi là điều không thể để cắt đứt mọi thứ một cách phũ phàng như vậy vì chúng mình có quá nhiều thứ chung. Nhưng không gì là không thể cho đến khi tôi nghe được câu nói đó từ Anh. Mọi giới hạn chịu đựng trong tôi đã vỡ bờ.
Đã từng là những người xa lạ, đến với nhau vì một chữ Duyên nào đó, gắn kết và yêu thương nhau. Vậy cớ sao, khi chia tay lại hoá nhau thành những người xa lạ như vậy?
Đã từng là những người xa lạ, đến với nhau vì một chữ Duyên nào đó, gắn kết và yêu thương nhau. Vậy cớ sao, khi chia tay lại hoá nhau thành những người xa lạ như vậy?
Con người ta sống trên đời có quá nhiều lý tưởng sống nhưng quên rằng: "Cách sống để ta không phải hối tiếc và hối hận khi nhìn lại, cũng là một lý tưởng sống".
Tình yêu có thể giúp ta sống tốt mỗi ngày, nhưng sự day dứt lại đi theo ta cả cuộc đời...

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

