LÁ CỜ MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG

Mình là lá cờ tung bay trên đỉnh nóc Dinh Độc Lập ngày thống nhất đất nước - lần đầu tiên mình được chứng kiến và lắng nghe thanh âm của sự vui mừng,hò reo của nhân dân miền Nam,Bắc.Kể từ đó,mình đã luôn là biểu tượng của hòa bình,chiến thắng và tự do của đất nước ngày hôm ấy,luôn âm thầm dõi theo,chứng kiến sự phát triển và đi lên của đất nước.
Khoác lên mình một chiếc áo mang 2 màu - đỏ và xanh,mình là hiện thân cho sự tự do của miền Bắc - và khát vọng độc lập,tự chủ của miền Nam.Để rồi đúng 11h30p hôm ấy,tấm áo chất chứa biết bao là hy vọng,mồ hôi,xương máu của các anh chiến sĩ đã được đền đáp,thực hiện thành công.
CỜ MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
CỜ MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
Rồi giờ đây,chiếc áo ấy đang tung bay trên đỉnh nóc Dinh Độc Lập,vừa là chứng nhân cho một lịch sử,một cột mốc không thể phai nhòa của dân tộc,vừa là sắc màu mang biết bao hy vọng,niềm tin chiến thắng của anh em chiến sĩ,của quần chúng nhân dân,vừa là một tín hiệu cho một kỷ nguyên,một thời đại mới của dân tộc Việt Nam,của văn minh,đất nước Việt Nam phát triển,vươn tới những đỉnh cao mới.

Lá cờ tự hào ngày ấy của dân tộc,giờ đây sẽ gói gọn trong 4 chữ "đất nước phồn vinh".

Giờ đây,mình đã thay một tấm áo mới,tấm áo mang sắc đỏ thẫm kèm với ngôi sao sáng ở giữa người.Sắc đỏ ấy tượng trưng cho máu thịt,cho những giọt máu mà các vị anh hùng,chiến sĩ đã hi sinh,ngã xuống trên đất Việt để dành được 4 chữ "độc lập - tự do" ngày hôm nay.Ngôi sao sáng được thiết kế tinh xảo nhưng cũng không kém phần cứng rắn trên chiếc áo mới của mình mang ý nghĩa cho sự hưng thịnh,phồn vinh và giàu mạnh của đất nước ta khi đã dành lại được hòa bình,khi đã nhuộm thành công đất nước Việt Nam một màu đỏ của xương máu chảy ào ạt trong ta,một màu vàng của màu da mà ta khoác lên mình khi vừa sinh ra.Tất cả đều là món quà,là kết quả của "hòa bình".
CỜ ĐỎ SAO VÀNG
CỜ ĐỎ SAO VÀNG
Sắp tới thôi,sẽ là ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng đầy tự hào ấy của đất nước,lòng mình vừa rạo rực,bồi hồi lẫn nôn nao nhưng lại có một chút xao xuyến,lưu luyến.Mình bây giờ đã được treo gần như khắp nơi của thành phố Hồ Chí Minh,phất phới tung bay trên từng mái nhà,tỏa sắc đỏ ở từng con phố,con hẻm.Cảm xúc thật khó tả,bồn chồn làm sao khi được chứng kiến những chiếc máy bay chiến đấu lượn bay trên bầu trời đang tập dợt cho ngày diễu binh,và cũng thật háo hức,vui mừng làm sao khi được lắng nghe thứ tiếng máy bay chiến đấu quen thuộc ấy,khi được cảm nhận cái hối hả,vội vàng của con người Sài Gòn đang tranh thủ hoàn thành công việc,chuẩn bị cho lễ 30/04 sắp đến.

Tự hào là vậy đó,nhưng rồi,sau đợt diễu binh hoành tráng,diễm lệ ấy,mình sợ rằng sẽ tiếc những phút giây hào hùng,đáng quý ấy của đất nước.

Mình biết rằng,không khí 30/04 năm nào cũng thật nô nức,đông vui và náo nhiệt,tuy vậy nhưng có lẽ với mình ngày lễ này trôi qua thật nhanh,thật vội vàng làm sao.Với sự chuyển biến mạnh mẽ của vị thế đất nước,sự hội nhập quốc tế,công nghiệp hóa toàn cầu của các tập đoàn lớn mạnh trên thế giới,thì nhịp điệu cuộc sống của con người Việt ngày ngày cứ như nhanh lên 1 nhịp,bỏ lại những truyền thống,ngày lễ kỷ niệm đáng quý.
Nhưng mình hiểu được rằng,tất cả những điều ấy đều là biểu hiện cho sự phồn vinh và tiến tới đỉnh vinh quang của dân tộc Việt Nam,hiểu rằng rồi cũng sẽ có ngày,khi Việt Nam tiến tới một thời đại rực rỡ,một đỉnh cao,một vị thế mới trên thế giới,thì các ngày lễ - dù là 30/04 hay các ngày lễ kỷ niệm khác đều sẽ thật rực rỡ và hoành tráng.Hiểu rõ được điều này,mình - lá cờ tượng trưng cho sự tự do,độc lập của Tổ Quốc mong rằng những giây phút đáng trân trọng như ngày 30/04 sẽ được tiếp nối và lưu truyền về sau,sống mãi trong trái tim của con cháu người Việt.
Và rồi cho đến những đợt diễu binh về sau,lá cờ đỏ sao vàng như mình sẽ được tung bay theo nhịp thời gian - theo sự tiến triển và đi lên của đất nước - dẫu có trải qua dòng chảy trôi miên viễn của thời gian.