Tự Viết #1
Bắt đầu chuỗi những bài tự viết cho cảm xúc của chính mình từ đây ;). Chỉ để lưu lại những cảm xúc bản thân đã trải qua, những thứ...
Bắt đầu chuỗi những bài tự viết cho cảm xúc của chính mình từ đây ;). Chỉ để lưu lại những cảm xúc bản thân đã trải qua, những thứ của cuộc sống, trong hành trình trưởng thành dần dần, muốn lưu lại chút gì đó, để sau này (nếu có thể), lúc đọc lại được, hy vọng vẫn nhớ và cảm giác được những cảm xúc đã trải qua ở quá khứ.
Hôm qua gặp em, buổi cf với nhau, chắc cũng là lần cuối rồi, mai em cưới :) Mọi việc khá vội vàng, có thể em có lý do gì đó, cũng có thể k, có thể do bản thân đa nghi, hy vọng vậy.
Với em, nói rõ ràng thì cũng k hẳn, nhưng có một số thứ ám muội cũng đã từng có, cũng có nhiều thứ ngẫu nhiên nhưng lại trùng hợp tới kỳ lạ.
Chẳng nhớ cụ thể ngày tháng năm nào, chỉ nhớ là 1 ngày ngẫu nhiên sau khi chia tay mối tình mà có lẽ cả đời này cũng k thể quên được, bắt đầu nói chuyện với em, gặp em cũng vội vàng như cách nói chuyện vậy, thực tế thì gặp nhau chỉ là chuyện công việc của em, gặp nhau lần đầu mà trò chuyện mọi thứ rất tự nhiên, đến bản thân cũng k nghĩ được sẽ có lúc nói chuyện được với một người lạ tự nhiên tới như thế được ^^
Chỉ nhớ sau khi chia tay, bản thân đã không cảm giác được vui vẻ, không có cảm giác có thể quen, có thể thích được một người nào khác, ấn tượng về em lúc đầu cũng khác xa hoàn toàn kiểu người mà mình thích, nhưng lại có điểm gì đó như rất thân thuộc từ lâu rồi.
Với em, có nhiều chuyện ngẫu nhiên tới kỳ lạ, có 1 quán cf quen, mà mỗi cuối tuần anh hay tự tới đó, 1 mình, rồi cũng có người viết chữ lên thành cửa sổ, rồi mỗi tuần, anh lại tới đó để hóng chuyện của những người chưa từng gặp, chưa từng biết, sau này kể lại với em, lúc đã thân hơn, lúc kể ra, em cứ ngồi đó cười một cách rất vui, rất khoái trá, thì ra em là người tự viết những dòng đó, sau này biết mới biết bản thân xấu hổ ra sao :D, mãi tới một thời gian sau đủ lâu, mới gặp em ở chính quán cf đó, mặc dù quen nhau từ trước, em cũng có thói quen đi cf 1 mình ở quán đó, anh cũng thế, chỉ là khác thời điểm, thế rồi lại gặp nhau, lại cùng hóng 1 câu chuyện của em bịa ra :)))))))
Nói chuyện, thân hơn, nói về những thứ khác của cuộc sống, bị em làm cho bất ngờ tới mức quan điểm sống, tôn giáo, suy nghĩ về những chuyện của xã hội giống nhau tới kỳ lạ, những lần cuối tuần đi cf (thường là Highlands), cũng gặp em thêm một số lần nữa, em cũng đi cf 1 mình, giống anh vậy :P nếu mọi thứ ngẫu nhiên, thì rất khó để trùng hợp được như thế nhỉ.
Rồi từ từ cũng có cảm giác với em, chưa chắc là thích, nhưng mà muốn tìm hiểu về em, đã rất lâu rồi, kể từ khi chia tay mối tình để đời chưa có hứng thú, có cảm giác muốn tìm hiểu một ai khác. Em là người tới trong cuộc sống của anh một cách ngẫu nhiên, anh chỉ nhớ, đã rất lâu từ lúc chia tay, anh mới có thể vui, có thể cười được một cách thoải mái tới như vậy được.
Chỉ tiếc có một số điểm giữa chúng ta mà theo anh, mình sẽ k thể tiếp tục đi xa được cho sau này, nên quyết định dừng lại mọi thứ ở đó, k đi xa hơn, k thể hiện cảm xúc nhiều hơn, cố tình để né tránh em, điều mà trước giờ chưa bao giờ để ý với một người khác.
Để nói ra chi tiết thì nhiều thứ nhỏ nhặt khác, mà anh nghĩ tại sao lại có thể ngẫu nhiên được tới mức đó, nghĩ lại vẫn thấy rất ngạc nhiên vì mọi thứ trùng hợp tới mức kỳ lạ.
Nhưng mà cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ, mai là ngày quan trọng của em, chúc em hạnh phúc, một cách thật lòng, bản thân đã xác định sẽ k tiếp tục, từ lâu rồi, nên cũng k bao giờ có suy nghĩ hay hy vọng có thể cùng em làm được thứ gì đó.
Hôm qua gặp nhau chắc là lần cuối, lúc đầu thì không khí cảm giác cũng khó xử, tại mỗi người sẽ có những suy nghĩ của riêng mình, anh cảm nhận em cũng có gì đó muốn nói nhưng lại thôi, cũng giống anh vậy, hoặc có thể chẳng có gì mà bản thân anh tự suy diễn mọi thứ quá nhiều, mong là như thế, và mong em k phải suy nghĩ hay bận lòng vì một điều gì đó.
Mai anh sẽ ở đó, để xem em mặc váy cưới, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Cảm ơn em, vì đã tới trong cuộc đời anh, như một con gió thật mát, thật vui vẻ, để anh thấy yêu đời hơn trong những lúc tối tăm của bản thân.
Dường như là cơn gió ấm áp, lướt qua nhẹ nhàng...hôn lên môi...chiếc hôn nồng nàn...Gió rất khẽ, đã mang yêu thương về đây....

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất