Bạn đang đọc một tác phẩm kiếm hiệp kinh điển, kết hợp tri thức của nhiều tác phẩm và không khí thời đại =))))))
Kết quả hình ảnh cho bán kết world cup 2018
Ảnh: Báo Mới

Tháng 7 năm 2018 sau công nguyên, thiên hạ đại loạn, các môn phái không ngừng tranh đấu, tạo ra vòng xoáy hận thù, chém giết liên miên, điên cuồng chiêu mộ nhân tài nhằm thâu tóm quyền lực, vàng bạc châu báu, và đặc biệt là Hoàng Kim Thần Cúp, một bảo vật vô giá. Nhân sĩ giang hồ đồn rằng, đó là chiếc cúp vàng 9999 của Túc Cầu Đại Vương – Tư Mã Phương Lê (Pelé), bất kỳ bang phái nào sở hữu nó sẽ có vị thế tối thượng trong giới võ lâm.
“Võ lâm chí tôn / Hoàng Kim Thần Cúp / Hiệu lệnh thiên hạ”.
Xưng bá phương Bắc là phái Tam Sư. Đương kim trưởng môn Hà Duy Kiên (Harry Kane) khôi ngô tuấn tú, làn da trắng muốt, mái tóc vàng óng, võ công cao cường. Chàng nổi tiếng với tuyệt kỹ “Nhất dương chỉ”, xuất chiêu nhanh gọn, không rườm rà, kẻ thù chết ngay tức khắc. Khỏi cần nói, dù chưa đạt tới mức "hoàn hảo không tì vết" như Tiêu Nại, nhưng chàng vẫn được rất nhiều cô nương ngày đêm nhung nhớ. Tuy thế, chàng luôn nhất mực chung thủy với thê tử của mình. Nàng là bạn thanh mai trúc mã với chàng từ thuở chân đất mắt toét. Chàng khước từ mọi sự cám dỗ, những thú vui hão huyền để dành thời gian cho gia đình. Luân Đôn phồn hoa náo nhiệt, người ta rất dễ lạc lối, vậy nên tiếng tăm của chàng lại càng vang xa. Dưới chướng của chàng cũng không thiếu cao thủ. Dương Xuân Linh Gát (Jesse Lingard) lừng danh với những đường kiếm “phá thiên chảm phong” (xé gió xé trời). Ân Lệ Duyên (Ashley Young) thì có tốc độ vào hàng đệ nhất, “Lăng ba vi bộ” và “Bay giữa ngân hà” của anh luôn được ca ngợi như 2 thứ võ công kỳ quái, tinh diệu.
Trưởng môn phu nhân nhẹ nhàng dặn dò:
- Duy Kiên, lần này chàng đi nhất định phải mang cúp vàng về phái Tam Sư chúng ta. Suốt bao năm qua, chúng ta nhẫn nhục chịu đựng, bị người đời mỉa mai là “Tam Miêu”. Các đời trưởng môn tiền nhiệm không biết cách lãnh đạo quần hùng, khiến cho thanh danh môn phái bị hủy hoại. Giờ đây, trong lúc phái Thiên Thanh (Italia) suy thoái, chúng ta hãy chớp lấy cơ hội và thống trị võ lâm.
Hà thiếu hiệp trầm tư một lúc rồi khẳng khái nói: “Ta và huynh đệ bổn phái sẽ dốc toàn tâm toàn sức để giành lấy vinh quang. Nàng hãy bảo trọng !!”…
Chinh phục Hoàng Kim Thần Cúp không hề dễ. Hà công tử đã trải qua những giây phút sinh tử, cận kề cái chết, nhưng vẫn bản lĩnh vượt qua và bỏ lại phía sau thân xác kẻ thù. Chướng ngại tiếp theo là phái Hắc Ni A (Croatia), tiếng tăm lừng lẫy ở phía Đông.
Đêm hôm nọ, Hà Duy Kiên lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, mải mê quan sát trận chiến ác liệt giữa phái Hùng Kê (gà trống) và phái Hồng Quỷ (quỷ đỏ). Huynh đệ tương tàn, lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi !!
Trưởng môn của phái Hùng Kê - Huyền Giao Lục Diễn (Hugo Lloris) quát lớn:
- Tiểu tử thối, hai phái chúng ta dù ở gần nhau nhưng đã tranh đấu suốt hơn 70 năm qua, hôm nay ngươi lại muốn ngáng đường bọn ta, nếu muốn sống thì hãy biến khỏi đây !!
Âu Dương Hạ Giang (Eden Hazard) là một vị thiếu niên trẻ tuổi, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Chúng ta đều nói chung một thứ tiếng, có chung một gốc gác, nhưng “đường ai nấy đi” từ rất lâu rồi. Huyền Giao đạo trưởng, vãn bối rất kính trọng ngài, nhưng cúp vàng chỉ có một. Hôm nay vãn bối sẽ không khách sáo đâu, xin tiền bối đừng quá tự mãn.
Vừa dứt lời, một khuôn mặt non choẹt bước ra cất tiếng:
- Đừng nói nhiều, hãy lấy vũ khí ra. Thắng làm vua, thua làm giặc !!
Luộc Cả Củ (Lukaku) lập tức đáp trả:
- Vị này chắc hẳn là Kỷ Liên An (Kylian), biệt danh “Tia chớp xanh”? Khẩu khí gớm thật. Tại hạ ngưỡng mộ “Phi Lôi Thần Thuật” của thiếu hiệp đã lâu, hôm nay xin được lĩnh giáo.
- Luộc đại ca, huynh quá lời rồi, tiểu đệ không dám. Chúng ta hãy quyết đấu một trận, cúp vàng chỉ thuộc về kẻ mạnh nhất !!
Thế rồi, hai bên lao vào nhau, ăn miếng trả miếng, kẻ tám lạng người nửa cân, tử thương vô số. Âu Dương Hạ Giang sử dụng “Bách biến quỷ ảnh” để luồn lách, hạ gục rất nhiều đệ tử của phái Hùng Kê. Trong khi đó, Huyền Giao Lục Diễn với công phu “Nhện độc giăng lưới” đã hóa giải mọi đòn tấn công của phái Hồng Quỷ, bao nhiêu binh khí bay tới đều bị đôi tay của lão đạo sĩ tóm gọn. Phong Bá (Pogba) vừa mới thức tỉnh Tả Luân Nhãn, liên tục thôi miên kẻ địch và tìm ra yếu điểm để kết liễu. Bên kia chiến tuyến, Đào Bạch Nhiên (De Bruyne) là đối trọng lớn nhất của Phong Bá, bẩm sinh đã được ông trời ban cho Bạch Nhãn, nhìn xa vạn dặm, nội lực thâm hậu, hộ trợ cực tốt cho bằng hữu của mình. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Ôn Thiên Tĩnh (Umtiti) bất ngờ tung ra ám khí, khiến cho phái Hồng Quỷ không kịp trở tay, máu chảy ròng ròng. Lòng căm hận sục sôi, họ vung kiếm chém điên loạn, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Trước sự cuồng nộ của những con quỷ đỏ, phái Hùng Kê đành phải tập trung phòng ngự, đợi cho đối phương kiệt sức vì vết thương hành hạ, rồi thong dong định đoạt trận đấu…
Hà Duy Kiên trong lòng vô cùng bối rối. Phái Hùng Kê quả thật hiểm ác, tàn độc. Dưới chướng của họ, hào kiệt nhiều như mây trời, nổi bật nhất là cậu nhóc Kỷ Liên An, có chút bản lĩnh, lại thêm mưu hèn kế bẩn, dùng nhiều chiêu trò gây ức chế, khiến đối thủ tẩu hỏa nhập ma. Người quân tử nếu không cẩn thận ắt sẽ sa vào cạm bẫy, chuốc lấy bại vong. Đặc biệt là tiểu sư đệ Dương Thạch (John Stones) quá non nớt ngây thơ, làm sao để chống địch? Chàng cũng thầm ca ngợi sự hiệp nghĩa của Chi Pu công tử, anh này có “Thiết đầu công” cực kỳ lợi hại, nhưng đêm qua lại không nỡ xuống tay với bất kỳ ai. Rõ ràng là một người nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn. Chỉ đáng tiếc, giang hồ hiểm ác, anh hùng cũng đành bất lực trước thời thế loạn lạc…
Hà Duy Kiên trở về hội họp cùng các huynh đệ, đem chuyện ra kể với mọi người. Trước mắt cần phải tiêu diệt phái Hắc Ni A rồi mới tính đến kế sách diệt "gà trống"… Ngoài trời mưa không ngớt, trong lòng kẻ sĩ nhiều điều băn khoăn. Mấy ngày tới sẽ khó tránh ác đấu. Máu sẽ đổ trên con đường phục hưng môn phái…