Tự Do được buộc lại
Một kẻ có tiền mà không ham tiền, có của mà không khoe của, mất được đều không để ý, đấy mới là người tự do thực sự. Khi mà vẫn bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó bên ngoài bản thân mình, đó chỉ là tự do được buộc lại mà thôi.
Tự do trong tâm và ngoài tâm
Bây giờ người ta khi người ta nhắc đến tự do, thường là tự do tài chính, tự do chi tiêu, tự do ăn chơi, tự lập. Đấy là tự do ngoài tâm, tự do phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài cái tâm của mình. Nhưng có lẽ mọi người đã dần quên mất, vẫn còn một cái tự do khác cần quan tâm. Đó là tự do về đầu óc.
Hằng ngày, vẫn có rất nhiều người, rất giàu, nhiều xe ô tô, rất nhiều người ngưỡng mộ, tìm đến tử thần. Họ nghĩ sau khi đến đó, họ có thể giải thoát bản thân khỏi cái cảm giác đau đớn đang đeo bám mình. Nhưng điều đó là không thể, bởi cái chết, vốn dĩ là để giải thoát cho những thứ ngoài tâm, giải thoát cho thân thể, chứ không phải giải thoát cho cái trí óc đang đầy hỗn loạn kia. Nếu thật sự có linh hồn, thì sau khi tự tìm cái chết, họ vẫn ở đó, dằn vặt bởi cơn đau mà bản thân vừa phải chịu đựng, và cơn đau gây ra cho những người xung quanh. Bạn sẽ chỉ trân trọng được điều gì đó sau khi mất đi nó, và sẽ chỉ biết bản thân mình quan trọng như thế nào sau khi bạn mất đi. Nhưng lúc đó, liệu bạn có thể làm được gì nữa?. Gào thét trong tiếng khóc của bản thân về sự hối hận sau khi tự kết liễu mình..
Một tâm trí bệnh tật thì sẽ không thể được chữa lành bởi tiền bạc hay vật chất, nó chỉ có thể chữa lành bởi chính bản thân bạn. Muốn được tự do, trước hết phải tự do trong tâm trước, rồi mới đến tự do bên ngoài. Tự do trong tâm, là tâm trí ở hiện tại, là đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, có sợ hãi, không trốn tránh, không lùi bước. Tâm trí không thể tự do nếu nó cứ chôn vùi ở qua khứ hay mơ tưởng ở tương lai, chỉ có thể ở hiện tại, ngay lúc này, ngay bây giờ. Làm những điều mà mình đã lên kế hoạch từ rất lâu, không trì hoãn với bất cứ lý do gì, không lùi bước bởi bất cứ hoàn cảnh nào. Dù có thành công hay không, bạn cũng sẽ không bị dằn vặt bởi bất cứ điều gì giống như: giá như lúc ấy tao cố gắng thêm chút nữa, giá như lúc ấy tao làm thế này, làm thế kia… bởi tâm trí bạn đã hoàn toàn đặt ở hiện tại rồi, bởi nó đã cố gắng sống hết mình cho hiện tại, nên không còn gì phải hối tiếc nữa.
Từ tự do trong tâm dẫn đến tự do bên ngoài tâm. Khi tâm trí đã thanh lọc được những hối hận, dằn vặt hay ảo mộng, nó sẽ trở về đúng với hiện tại, sống với trải nghiệm, thì lúc nào cũng đạt được tự do ngoài thân thể. Họ có thể có tiền, có thể không có tiền, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vui sướng. Những kẻ có nhiều tiền xong lại lo lắng được mất, cứ thế mà tiêu tốn đi thời gian vui vẻ của bản thân, cảm thấy còn không hạnh phúc bằng một đứa trẻ ba tuổi khi được cho viên kẹo. Học để làm gì nếu nó không dẫn tới vui vẻ, không dẫn tới sự thanh thản của đầu óc mà chỉ dẫn tới những phiền não.
Một kẻ có tiền mà không ham tiền, có của mà không khoe của, mất được đều không để ý, đấy mới là người tự do thực sự. Khi mà vẫn bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó bên ngoài bản thân mình, đó chỉ là tự do được buộc lại mà thôi.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

