Cái gì cũng có 2 mặt, ngay cả chuyện răng bị hô
1, mặt tiêu cực thì nhiều vô kể, mà trong đó mình oải nhất là bị lôi ra đặt biệt danh, bị người khác lấy răng mình làm ví dụ giữa đám đông.
2, mặt tích cực cũng rất tuyệt vời mà ít người có được, mình thấy bản thân đang có mấy đứa bạn rất chất lượng, tụi nó chơi với mình từ lúc chưa đeo niềng nhưng qua gần 5 năm thì chưa cũng bao giờ tụi nó chê hay trêu mình, còn giúp mình cả khối thứ lúc sống xa nhà. Lướt tóp tóp thấy người ta nói dù bạn thân đến mấy mà đụng tới quyền lợi cá nhân thì cũng cạch mặt. Nhưng mà bạn hiện tại của mình, tụi nó lạ lắm! Video bên dưới mình nói về tự chữa lành nếu bị body shaming, tự ti bản thân, xem thử ha.