Một con sói trong lúc kiếm ăn phát hiện ra một chuồng cừu trống không mở cửa. Chắc hẳn là người chăn cừu lúc lùa cừu đã quên đóng cửa đây mà. Hí hửng vì sắp được mồi ngon, nó lẻn vào trong góc chuồng, đợi đến tối đánh chén no nê.
 Đến tối bọn cừu được lùa vào chuồng, khi cửa đóng hẳn rồi. Một bóng đen xuất hiện, cười khà khà và nói: “Chào những miếng thịt béo ú đầy lông”.
 Cả bầy cừu khiếp đảm khi trước mặt là kẻ thù truyện kiếp “Sói!!!”.
Nguồn: pixabay.com
Sói khoái chí trước vẻ mặt hoảng sợ của bầy cừu: “Loài cừu các người thật ngu ngơ, lúc nào cũng phải phục vụ cho loài sói, thật tội nghiệp. Hahaha.”
 “Phải ông sẽ được no nê” – Một con cừu lên tiếng “Nhưng ngày mai là ngày xén lông, và ông sẽ được đặt lên bàn tiệc ngay lúc đấy.”
 Không biết sói có còn ngon miệng với con mồi của mình nữa hay không???