Truyện ngắn: WHAT IF…BRUCE BANNER HASN’T BEEN KILLED IN CIVIL WAR II?

Trong comic, Civil War là sự kiện khi Đạo luật đăng ký siêu anh hùng được chính phủ đề ra khiến cho các  hùng chia thành 2 phe, Iron Man (phe ủng hộ đạo luật) và Captain America (phe phản đối đạo luật). Civil War đã được đưa lên màn ảnh phim với bộ phim Captain America: Civil War. 
Và để pr cho phim, Marvel đã tiếp tục tạo ra sự kiện mới, Civil War 2. Trong sự kiện này, một Inhuman có khả năng dự đoán trước một tương lại có thể xảy ra. Captain Marvel aka Carol Danvers tính sử dụng khả năng ấy để ngăn ngừa những hậu quả xấu trong tương lai, Iron Man thì không nghĩ vậy, chỉ với một dự đoán có thể xảy ra thì ta không thể tin vào nó được. Và đỉnh điểm của cuộc chiến là khi Hulk được tiên đoán sẽ giết chết các anh hùng, và Hawkeye đã ra tay hạ sát Hulk.
Nhưng…chuyện gì xảy ra nếu như Bruce không chết trong sự kiện ấy? Đây là một truyện ngắn do mình viết ra, mong các bạn đọc truyện vui vẻ.

Ngay khi Inhuman Ulysses có một dự đoán về việc Hulk sẽ giết các anh hùng, Clint liền nhớ về lần cuối cùng mà anh nói chuyện với Bruce, Bruce đã bắt anh hứa rằng nếu như một ngày nào đó anh hóa Hulk lần nữa, thì Clint sẽ là người ra tay kết liễu anh.
Chiếc cung tên gắn bởi thứ chết tiệt gì đó có thể giết được Hulk lắc nhẹ trong bao tên của anh, nó đã nằm yên trong đó kể từ ngày cuối khi anh gặp Bruce, và giờ thì cái ngày ấy cũng đã đến.
“Trời ạ!”
Clint thầm nghĩ, trong lúc anh cùng các anh hùng trong chiếc Helicarrier của SHIELD bay thẳng tới ngoại ô Alphine, Utah – nơi mà Bruce đang sống. Chỉ vài phút sau, chiếc phi thuyền tới nơi và các anh hùng bước tới nhà của Bruce, dẫn đầu vẫn là Captain Marvel Carol Danvers. Ngay sau khi biết được dự đoán về việc Bruce hóa Hulk, có vẻ như cô đã sẵn sàng tống giam anh ngay lập tức. Tony đi sát cạnh cô, nhưng anh không hề có ý định giống Carol, anh đón nhận các viễn cảnh điên khùng ấy, Bruce là bạn của anh, và anh tới để giúp Bruce cũng như để ngăn chặn Carol.
Vừa bước xuống, Clint đã leo lên cái cây đối diện với căn nhà của Banner, anh lặng lẽ rút cung và mũi tên có thể giết được Hulk ra, có vẻ như anh đã sẵn sàng rồi. Clint Barton là một người như vậy. Anh là một trong số ít anh hùng có thể sống tiếp với bất kì quyết định nào của anh. Một người có lòng kiên định đã sẵn sàng giết bạn của mình nếu anh ta nổi đóa.
Bruce Banner bước khỏi căn nhà của mình, trên gương mặt anh là sự hoảng hốt khi trước mặt mình là hằng hà vô số các siêu anh hùng. Thunderbolts, Avengers, Inhumans, X-Men, SHIELD,… Có vẻ như có điều gì tồi tệ sắp xảy ra.
Hank Mccoy – siêu thiên tài của dị nhân đã hack vào thí nghiệm của Bruce và phát hiện ra rằng Bruce đang tự thí nghiệm trên cơ thể anh bằng những tế bào gamma chết. Mọi người sửng sốt khi nghe được tin ấy, và đây là lúc mà Bruce thực sự nổi giận. Anh tức giận vì công việc có thể đẩy lùi Hulk vĩnh viễn của anh bị người khác nhòm vào, khi kết quả chưa có mà đã có người đòi tống giam anh, và anh cũng thấy thất vọng khi người bạn của mình – Tony, lại đứng về phía họ chống lại anh.
“Và có lẽ là lúc này.”
Clint nghĩ.
Sau thời gian chăm chú nhắm vào Bruce, anh giương cung và bắn. Chắc chắn không thể nào trượt rồi, vì anh là Hawkeye, anh chưa bao giờ trượt cả. Nhưng…
Sau khi Bruce nổi giận, trong đôi mắt anh đã lóe lên màu xanh. Tony liền nói:
“Bruce, bình tĩnh nào anh bạn.”
“Ngay cả anh sao, Tony? Chúng ta là bạn bè, tôi đã tin anh, vậy mà anh không tin tôi sao?”
Ngay cái khoảnh khắc, chiếc mũi tên phóng tới Bruce, anh liền tiến lại Tony và tóm lấy áo anh ta.
Phập!

Chiếc mũi tên đã găm vào, nhưng không phải găm vào Bruce, ngay cả khoảnh khắc nó sắp trúng anh, Bruce đã lao về phía Tony như muốn trút giận.
Mọi người ngơ ngác nhìn mũi tên, ngay lập tức, Carol ra lệnh:
“Thor, chỗ đám cây!”
Nhưng cũng chả cần ra lệnh, Thor, Falcon, Quicksilver, Spider-Man, Logan liền phóng ngay tới cái cây mà Hawkeye đang núp. Và họ đã phát hiện ra anh và cả Spider-Man và Thor đều ngạc nhiên:
“Anh…tại sao?”
Nhưng Bruce không quan tâm đến việc Clint bắn anh, anh nắm chặt áo của Tony và hét lên:
“Tại sao anh không tin tôi chứ, Tony? Chúng ta là bạn bè cơ mà. Tôi chưa hề hóa Hulk trong suốt năm nay nhờ vào các thí nghiệm hiện tại của tôi, và các người…các người tới nhà tôi và buộc tội tôi. Các người nghĩ gì…”
Nói đến đó, Bruce hét lên. Đôi mắt màu nâu của anh giờ đã chuyển sang màu xanh lục, những đường gân nổi lên và những cơ bắp cuồn cuộn cũng mọc ngay trên người Bruce. Anh hóa khổng lồ, bộ áo Blu anh đang mặc rách toạt ra. Và con quái thú đã trỗi dậy, Hulk đã trở lại. Vậy là một năm nghiên cứu của Bruce hóa công toi.
Bộ giáp của Tony hiện ra, có vẻ như anh đã lường trước được nó. Nhưng Hulk nhanh tay chộp lấy anh, hét lớn:
HULK.NGHĨ.ANH.LÀ.BẠN.CỦA.HULK
“Bình tĩnh đi Bruce”
Tony hét nhưng rắc!
Hulk bóp nát anh trong bộ giáp. Kinh hoàng trước cái chết của Tony, Carol liền hô lên:
AVENGERS ASSEMBLE!
Các anh hùng liền lao tới Hulk, dẫn đầu lúc nào cũng là Captain Marvel. Cô bay tới và giã liên tục vào Hulk, nhưng hắn có xi nhê gì. Hồi Time Runs Out, cô cũng từng làm vậy với hắn nhưng cũng vô ích, để đáp lại Carol, Hulk chặn cô lại và tung một đấm vào mặt cô khiến cô văng lên tầng khí quyển.
Steve Rogers tiến lên ngay phía sau cô. Hulk giơ tay đấm anh nhưng chiếc khiên đã chặn tên khổng lồ lại. Nhưng nó cũng không thể chặn được lâu, chỉ với một cú đấm tiếp theo, chiếc khiên văng ra và Steve nằm bất tỉnh.
Falcon, Spider-Man, X-23, Miles Moracles, Beast, Karnak, Logan… cũng lao về phía Hulk nhưng số phận cũng không kém gì cô. Họ càng đánh thì Hulk càng điên, và Hulk là một con quái vật, hắn không ngần ngại gì về việc giết họ. Deadpool rút thanh katana sáng chói ra và cười đùa:
"Tới đây thịt tôi đi này, Quý Ngài Quần Chống Rách."
Câu đùa cợt cũng chỉ khiến Hulk sôi máu, hắn đấm thủng ngực Deadpool và khiến anh nằm gục xuống, mồm lẩm bẩm:
"Ít ra thì vẫn tốt hơn cái nhà vệ sinh của Avengers Mansion."
Medusa tói gô Hulk bằng mái tóc của cô, Storm và Thor phóng sét vào hắn nhưng hắn chả hề hấn gì, chỉ tổ chọc tức hắn. Hulk tóm lấy Medusa và bứt tóc của cô khỏi hắn ra, ném cô về phía Storm và Thor. Cả ba người họ rớt xuống đất, chiếc bùa Mjolnir rớt khỏi tay Thor, không lâu sau đó, cô trở lại một Jane Foster đang bị ung thư nằm vật vã trên đất.
Vision và Nova lao lại Hulk nhưng họ cũng bị Hulk bứt ra làm đôi. Hulk vớ lấy Miss Marvel và nén cô lại trong bàn tay thô kệch của hắn cho đến khi cô không chịu nỗi và tan xác. Deadpool và Logan hồi phục rồi xông lại vào Hulk, nhưng hắn liền bứt đầu của Deadpool ra, ngoạm lấy phần thân trên của Logan rồi nhét hai phần thân dưới của hai người họ xuống dưới đất.
Cuộc chiến không ngừng nghỉ, các anh hùng liên tục tấn công Hulk nhưng cái giá họ phải trả là cái chết. Karnak đỡ lấy Medusa rồi cùng các Inhumans khác được chú chó Lockjaw dịch chuyển về New Attilan – quê hương của Inhumans. Vừa về tới nơi, Karnak hét toáng lên:
“Lũ người Trái Đất điên rồi, chúng ta không thể dây dưa với chúng được nữa, chúng ta không thể trông chờ vào chúng được nữa, đã đến lúc chúng ta trở về quê hương của mình, Mặt Trăng.”
Trở lại với cuộc chiến, sau khi nghĩ rằng đã giết hết tất cả mọi người, Hulk bỏ đi. Steve Rogers cùng những người sống sót trở về, còn Carol thì mất tích trên không gian.
Sau vụ việc Hulk nổi điên và giết hại các anh hùng, Carol thì mất tích, Steve Rogers được bầu làm giám đốc mới của SHIELD. Vài ngày sau đó, Steve tới một hầm bí mật, ở đó có một sân khấu, phía dưới tràn ngập người đang bị bóng tối che khuất đi. Steve đứng trên sân khấu, anh phát biểu:
“Con quái vật đã giết bọn siêu anh hùng, Captain Marvel của chúng ta đã bị ném lên không gian, hãy đóng chiếc lồng bảo vệ Trái Đất lại để ngăn ả ta quay lại, hãy để Master of Evil nổi dậy để dụ tàn dư anh hùng, và ta sẽ nhốc chúng lại. Đã đến lúc chúng ta trỗi dậy, HAIL HYDRA!
Ngay lập tức, những lá cờ in hình con quái vật đầy xúc tu hiện lên, ngay dưới sân khấu, toàn thể lính Hydra reo hò.
CÒN TIẾP?
Nguyệt Nhi from CLVN with love ~~