Hắn tự nhiên chuyển ngay sang trạng thái chăm chú trước hứa hẹn đầy tương lai của tài xế Kim về câu chuyện sắp kể:
"Anh thấy những người sắp hàng ở đây có chung đặc điểm gì?" - tài xế Kim gợi lời
"Tôi có thấy cái gì khác đâu?" - hắn trả lời ngay trước câu đánh đố của chú Kim
"Anh phải tập quan sát và ngẫm nghĩ thật kỹ trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào"
Hắn hơi có chút quạu trước vẻ bố đời của chú Kim hàn cuốc này nhưng vẫn cố ngó quan sát khắp nơi rồi ngó lại chính mình.
"Hình như ai cũng đẹp trai, xinh gái hơn hẳn người bình thường" - Hắn buông lời nhận xét sau khi quan sát khắp nơi như vậy.

Chú Kim: "Tất nhiên là thế rồi. Nhưng chưa phải là trọng tâm mới được xếp vào phân khu CHÉM GIÓ này . Anh hãy quan sát, chiêm nghiệm kỹ thêm chút nữa xem nào"
Tới đây là hắn gãi đầu liên hồi bởi ngoài đẹp trai, xinh gái ra thì hắn chả thấy có cái gì đặc biệt cho lắm để mà nhận xét thêm
Chú Kim phán một câu xanh xám với hắn ngay :"Hình như có chút lầm lẫn khi họ xếp anh vào phân khu này từ phân khu TỰ SƯỚNG."
"Anh có vẻ hơi bố đời quá lắm thể, chú Kim tài xế ạ!"
"Chính xác đó là câu trả lời của tôi. Chúng ta được xếp vào phân khu này bởi vì chúng ta rất bố đời"

Chú Kim tiếp lời :"Không ai trong mỗi con người có chỉ một đặc tính cả. Chúng ta là hỗn hợp các đặc tính nhưng có một đặc tính trội nhất trong đó để họ xếp từng người vào các phân khu riêng biệt trong một vùng cách ly"
"Anh có thể thêm một vài ví dụ khác được không?" - hắn khẩn khoản yêu cầu với Kim
"Một số phân khu khá đặc biệt dễ lầm lẫn với phân khu của chúng ta nếu không thấy đặc điểm riêng của nó" - Kim tiếp tục bài chém của mình
"Như phân khu TRUYỀN CẢM HỨNG hay phân khu THÀNH CÔNG, phân khu ĐẮC ĐẠO chẳng hạn"
"Anh nói như thế nào chứ tôi thấy nó giống gì với chúng ta đâu?"
Kim cười cười trước câu hỏi của hắn : "Có điểm giống và có điểm khác đấy. Anh thử cố ngẫm thử xem. Dân phân khu Chém Gió phải cố chứng tỏ mình chút xem nào!"
Vẫn một vẻ bố đời đáng ghét Kim làm hắn cảm thấy muốn tống cho khứa một quả thôi sơn bay tuốt qua hẳn vùng Vãi L. thuộc phân khu ĐỒI TRỤY LẠC.

(Còn tiếp)