Nhiếp ảnh: VT
Nhiếp ảnh: VT
Mỗi người đều có một câu chuyện đau đáu chờ được kể ra.
Đó là triết lý của nhà văn Sam Korsmoe khi thành lập nên Saigon Writers Club. Trong thời buổi chữ “viral” được ao ước và phân phát mọi nơi đến độ xuất hiện trong title job marketing và yêu cầu như thể nó không là tính từ của một tác nhân gây bệnh, những người làm sáng tạo đích thực sẽ hiểu rằng việc kiên trì kể chuyện giữa bộn bề cuộc sống cũng là một thành tích đáng nể. 
Tuyển tập truyện ngắn lần thứ 5 này là bằng chứng cho điều đó, với một đội hình đa dạng: từ truyện ngắn, truyện siêu ngắn (flash fiction) cho đến các kịch bản từ liên hoan kịch Short + Sweet Việt Nam. Những cây viết đến từ 5 quốc gia khác nhau với độ tuổi trải dài từ 10 đến 68 càng là một minh chứng rõ cho việc mong ước muốn kể chuyện là một ngôn ngữ toàn cầu, bất kể đó là về nữ thần, cái chết nhưng lại không phải cái chết, bóng đá, kiến, những khác biệt ngôn ngữ và văn hóa giữa người nước ngoài và người Việt hay những chuyến du hành.
Còn về truyện ngắn của mình, nếu chỉ được nói một câu về “Cái Giá của Hạnh Phúc” thì nó sẽ là “một câu chuyện dành tặng những người muốn chữa bệnh thành tích.”
Còn trong 106 từ sẽ là “Một truyện ngắn khoảng sáu nghìn từ về mối quan hệ giữa bằng cấp, tiền tình tim túi của một cô gái hai mươi bảy tuổi và những chàng trai ba bến bờ Việt Nam, Hoa Kỳ và Canada, cùng những câu đùa hài đen khô khan tự giễu kiểu Anh, và bằng một cách nào đó, kết nối STI, việc hát nhạc Taylor Swift ngay khi đang hăng võ miệng, trích dẫn lời các rap sư nổi tiếng như tlinh, B Ray và các trường đại học danh tiếng thế giới như Đại học Harvard, Đại học Brown, Đại học Pennsylvania và Đại học Toronto (Thực ra cũng muốn nhắc tên thêm các trường tinh hoa ở Việt Nam, nhưng mình sợ lại bị biến thành một case viral trên Threads nên thôi)
Vô tình mà hữu ý, vài ngày trước khi sách đang nóng hổi trong nhà in, mình đọc được một bài báo với cái tên là “Tinh hoa thất nghiệp”, một cái tựa thật thà nhưng chua cay như mì Hảo Hảo, có lẽ sẽ vẫn là một món ăn tinh thần của con dân trong thời buổi lạm phát bằng cấp hiện nay đã lên đến thạc sĩ vì Shin Ramyun, với vị cay umami hơn hẳn Samyang, cả hai loại mì này có lẽ chỉ tầng lớp tinh hoa không phải chạy Grab và phục vụ bàn mới có thể thưởng thức và thoải mái xót lưỡi chứ không xót ví. Còn truyện của mình với chứng “bệnh thành tích” trầm kha, có hợp thời, hợp khẩu vị của độc giả Sài Thành, và ở phân khúc nào trong hai phân khúc tinh hoa trên, có lẽ để người đọc đánh giá là chuẩn nhất.
Tuyển tập với 11 tác phẩm truyện ngắn và kịch bằng tiếng Anh có hai phiên bản, ebook.
Bản vật lý, mở pre-order đến 31/1/2026 và sẽ đến tay độc giả trong tháng 2/2026.
Nguồn hình: Nhà văn Sam Korsmoe
Nguồn hình: Nhà văn Sam Korsmoe
Link đăng ký bản tiếng Việt truyện của mình, phiên bản ebook hơn 7 nghìn chữ.
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của mình nhân dịp mình 28 tuổi nhé ^^
Chúc mọi người những phút giây edu-tainment vui vẻ!