Từ thuở hồng hoang sơ khai, sau khi Bàn Cổ khai thiên và ngã xuống. Một cọng tóc của Bàn Cổ sau khi kết hợp với Âm Dương Pháp Tắc đã biến hóa trở thành một con cáo, tự xưng là Âm Dương Thần Hồ. Thời điểm mà Âm Dương Thần Hồ được sinh ra cũng là gần ngay sau khi Hồng Quân Đạo Tổ hóa hình. Khác với các hậu duệ Âm Dương Thần Hồ sau này sở hữu trí tuệ siêu việt, con cáo thủy tổ này lại khác là ngu khi mà không biết tính toán trước sau gì cả. Nhưng nếu xét về sức mạnh thì đúng là không có gì phải bàn cãi về quyền năng cũng như sức mạnh của con cáo thủy tổ này. Là thủy tổ của một trong những yêu thú mạnh nhất Âm Dương Thần Hồ là sinh linh thứ 3 hóa hình và cũng là sinh linh thứ 3 trong hồng hoang phong thánh, chứng đạo trở thành Hồng Hoang Đệ Tam Thánh. Sở hữu cho mình Âm Dương Pháp Tắc và Thời Không Pháp Tắc, còn nắm trong tay Thập Nhị Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thì con cáo này về cơ bản là gần như bất bại. Âm Dương Thần Hồ đúng ra sẽ mang đến rất nhiều phước lành trên nhưng nơi mà nó xuất hiện nhưng vì thủy tổ của chúng là một con cáo vô cùng phá hoại, đi đến đâu là gây ra tai ương đến đấy nên trong hồng hoang thì ai ai cũng khiếp sợ. Cũng vì như thế nên mỗi lần Âm Dương Thần Hồ xuất hiện thì thế nhân thường truyền tai nhau một câu "Gặp cáo hắc bạch, lăn xa ức trượng" Nhắc lại về vị thủy tổ của chúng ta, trước khi phong thánh thì tuy có phá hoại nhưng vẫn trong diện chấp nhận được, nhưng sau khi phong thánh thì cô thường đi phá hoại và gây ra tai ương gắp nơi khiến cho chúng sinh lầm than cũng như các thánh nhân khác cũng bất lực. Trong lúc phong thần diễn nghĩa đang xảy ra thì cô đã sử dụng sức mạnh của mình để phá hoại phong thần diễn nghĩa, thấy thế thì Thông Thiên Giáo Chủ đã quyết định một lần tiêu diệt con cáo thảm họa này mãi mãi. Thông Thiên Giáo Chủ thi triển Tru Tiên trận nhằm tiêu diệt con cáo này, nhưng không may Hãm, Lục, Tuyệt, Tru đã không thể đánh bại được Âm Dương Thần Hồ. Cô thoát ra và xém chút nữa đã đoạt mạng Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng khi này Nữ Oa nương nương đã xuất hiện và nhốt con cáo này vô Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Âm Dương Thần Hồ bị dày vò trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ gần 100 năm cuối cùng lại bị Thí Thần Thương xiên thành 2 mảnh lớn và 4 mảnh nhỏ. 2 mảnh lớn của Âm Dương Thần Hồ tạo thành hai con Thần Hồ mới là Âm Thần Hồ thủy tổ và Dương Thần Hồ thủy tổ, mỗi con sở hữu một nửa Âm Dương Pháp Tắc. 4 mảnh nhỏ còn lại tạo thành 4 món Tiên Thiên Linh Bảo gồm Dương Thiên Hộ, Âm Đoạn Liêm, U Minh Hồ Lô, Hư Không Ấn. Và Nữ Oa nương nương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã để lại một lời nguyền lên Âm Dương Thần Hồ rằng từ nay trở về sau sẽ không có một Âm Dương Thần Hồ nào có thể phong thánh, tu vi cao nhất đạt được cũng chỉ có thể là Đại La Kim Tiên. Tuy rằng đã bị cấm chế tu vi và hai loại pháp tắc bây giờ chỉ còn là Âm Dương Chi Lực và Thời Không Chi Lực nhưng Âm Dương Thần Hồ vẫn được coi là một mối nguy hại tiềm tàng. Cứ thế thời gian đã trôi đi, không biết bao nhiêu tuế nguyệt đã trôi qua, đã có kẻ thu thập đủ 6 mảnh của Âm Dương Thần Hồ thủy tổ, nó cũng báo hiệu cho một đại tai ương sắp sửa xảy ra.