Dưới đây là bài viết thể hiện góc nhìn và quan điểm của tôi về tình trạng một số người trẻ hiện nay đã vô tình, hoặc cố ý đùn đẩy trách nhiệm, đặt niềm tin cho mối quan hệ, hôn nhân của mình dựa trên sự bền vững trong mối quan hệ và hôn nhân của những người được cho là có “sức ảnh hưởng”.
Theo quan sát, từ cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021, có thể thấy nhiều cặp đôi trong các lĩnh vực từ giới kinh doanh, giải trí, các Influencers... đều đã rơi vào tình trạng chấm dứt mối quan hệ, chia tay hay chính thức thông báo “đường ai nấy đi” sau thời gian kết hôn và chung sống.
Ảnh minh họa
Điển hình có thể thấy một số cặp đôi như Sơn Tùng MTP – Thiều Bảo Trâm, Phượng Chanel – Quách Ngọc Ngoan, Huy Cung – Mỹ Linh, Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh... Hay mới đây nhất là tin tức đổ vỡ của Đạt G và Du Uyên, thậm chí một trong những cái tên lừng lẫy, được xếp vào bậc “những người có đóng góp to lớn” cho Thế Giới cũng không thoát khỏi “cơn sốt” chia ly này.
Lấy dẫn chứng từ câu chuyện của Bill Gates và Melinda, họ được xem là một trong những cặp đôi được cả Thế Giới hâm mộ và thần tượng. Bởi ngoài vẻ đẹp “hào nhoáng”, sự giàu có và thông minh, cặp đôi còn khiến mọi người nể phục vì lối sống trong sinh hoạt, cũng như cách cân bằng công việc, cách cả hai cùng nhau cống hiến cho nhân loại thông qua các dự án thiện nguyện, dự án nhân đạo mà hiếm người nào có thể làm được.
Khác với những tài tử trong showbiz, khi thể hiện tình yêu của mình với nửa kia thông qua những bài hát ngôn tình đầy lãng mạn, hình ảnh thân mật với những cái ôm, nắm tay đầy âu yếm... Thì tỷ phú Bill Gates lại trên cả “đệ nhất ngôn tình”, ông thể hiện tình yêu dành cho Melinda qua những hành động vô cùng thực tế, đúng với phong cách một doanh nhân thành đạt và là người đàn ông của gia đình.
Chẳng có gì khó khi truy cập vào google và gõ dòng chữ “Bill Gates rửa bát” hay “Bill Gates đón con đi học”, chưa đầy 1 giây, chúng ta có thể thấy hơn 61.000 kết quả hiện ra. Với một người không có quá nhiều mối bận tâm, thì đây là hành động tưởng chừng hết sức bình thường, nhưng khi đặt mình vào vị thế “con Sói đầu đàn nắm giữ sự thành bại của cả một đế chế” thì mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều.
Trước khi ly hôn, Bill Gates từng làm một clip nói rằng: “Kết hôn với Melinda là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi”, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, mình lại nghe được câu nói đùa vui rằng: “Đệ đơn li dị với tôi là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của cô ấy”.
Thực sự, là một người luôn theo dõi và ủng hộ vợ chồng Bill và Melinda Gates trong suốt những năm tháng lớn lên, mình cũng từng “thần tượng hóa” họ với suy nghĩ chỉ cần giàu có là sẽ hạnh phúc. Nhưng từ trải nghiệm và thực tế cuộc sống cho thấy, sự sung túc, đầy đủ và dư dả về “thế giới vật chất” chưa hẳn đã đem lại sự hạnh phúc và viên mãn trong đời sống cảm xúc lẫn tâm hồn. Hạnh phúc thật sự, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
Chặng hành trình 27 năm chung sống, đã cùng nhau vượt qua biết bao gian nan, sóng gió, luôn ở cạnh bên trong những khoảng thăng trầm, đi với nhau gần hết cả một đời người và cũng đã có chung 3 mặt con. Quyết định ly hôn quả thực không hề dễ dàng. Trước sự việc này, đã khiến cho không ít người cảm thấy hoang mang, thậm chí còn suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân vì cho rằng, người “củng cố niềm tin” còn “lụn bại” thì mình có cớ gì xứng đáng hưởng hạnh phúc?
Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB
Sẽ chẳng có gì nếu vấn đề chỉ dừng lại ở mức thiểu số có suy nghĩ đó. Nhưng nếu phần đông đều mang suy nghĩ này, thì liệu còn ai dám tin vào một mối quan hệ thực sự đem lại hạnh phúc? Còn ai dám đặt niềm tin vào một người? Thế hệ mai sau rồi sẽ đi về đâu khi mỗi người chúng ta đều “trốn tránh” trách nhiệm?
Thay vì chịu trách nhiệm cho việc nuôi dưỡng mối quan hệ tình cảm của mình, cùng nhau vun đắp, trao đi sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành trên chặng đường lứa đôi thì lại “đùn đẩy” trách nhiệm cho một cặp đôi nổi tiếng, thành đạt trong lĩnh vực nào đó khác và rồi một mực suy nghĩ “họ thành công, hạnh phúc như vậy trong khi “gán” trên mình rất nhiều trọng trách. Vậy mình chỉ cần phấn đấu giống họ, thì ắt cũng sẽ đạt được thành công và hạnh phúc như thế”. Và rồi... Khi giấc mộng không thành, những con người ấy lại quay ra đổ lỗi tại cuộc đời.
Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi: “Không lẽ hạnh phúc của bản thân mình lại phụ thuộc vào sự thịnh vượng của người khác?” hay “người ta hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc, người thành công như vậy còn đổ vỡ, thì mình cũng đừng mong có được cuộc sống tình cảm viên mãn?” ...
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, họ phải hạnh phúc, sống đến “đầu bạc răng long” thì mới tin vào hôn nhân và tình yêu. Hay Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm sau khi giải nghệ sẽ kết hôn thì mới tin vào tình yêu và lời hứa của đàn ông... Có hay chúng ta đang tự đặt mình vào vị trí nạn nhân, tình yêu và hạnh phúc như một thứ gì đó xa xỉ, không thể nào với tới và chủ động nắm bắt?
Thời gian là thứ “chứng kiến” sự thay đổi của vạn vật. Những gì vô tri vô giác còn thay đổi, huống chi là con người, kể cả về hình thể, tinh thần lẫn suy nghĩ cũng tiến hóa dần theo năm tháng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có kịp thời nắm bắt để thích nghi với sự thay đổi đó hay không. Một người biết nắm bắt sức mạnh của hiện tại sẽ không bao giờ phải hối hận về sau.
Tôi rất thích câu nói này từ một độc giả: “Chả làm sao mà phải mất niềm tin. Tình yêu của họ cũng đã từng rất đẹp. Tại thời điểm đó, người ta thấy viên mãn và hạnh phúc, người ta bày tỏ như vậy, là lời chân thành của họ dành cho nhau. 27 năm cũng rất dài. Quá trình có nhiều thay đổi, lựa chọn cũng khác. Cuộc đời luôn vạn biến”.
Bên cạnh đó, câu nói “sự “dư dả về thời gian” có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của con người, còn sự “giàu có về vật chất” lại không làm được điều đó” không phải tự nhiên lại được nhắc đến nhiều.
Theo nghiên cứu định lượng về hạnh phúc, quan hệ giữa thu nhập và hạnh phúc rất mờ nhạt. Khi tiền tăng đến một mức độ nhất định, hạnh phúc sẽ “bão hòa” và không tăng theo mức độ tương xứng nữa. Khi ấy, chúng ta cần gì đó đáp ứng nhu cầu ở mức “cao” hơn tiền. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà các tư tưởng gia thường khuyên con người không nên lấy tiền bạc làm thước đo hạnh phúc.
Suy cho cùng, hạnh phúc là do chính bản thân mình nắm giữ, không phải phụ thuộc vào vận mệnh hay số phận của một ai đó khác. Hơn tất thảy, mỗi người chúng ta hãy sống cho đúng với mong đợi của bản thân trước, tìm ra hy vọng và niềm vui cho chính mình, đừng sống để cố làm “vừa lòng” hay giữ một hình ảnh đẹp cho đúng với kì vọng của người khác, trong khi bản thân đang phải chịu rất nhiều tổn thương. Có như vậy, bạn mới thực sự yêu thương chính mình và mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.