Trung thu.
Familymart.
21h00.
-----
Có mấy nhok's vô tình ngang qua đời tui
Dù chẳng nhớ mặt biết tên
Nhưng cũng làm nên xíu đặc piệt : )))
-----
Không có "đèn ông sao năm cánh tươi màu", không có "Đêm rằm liên hoan tùng dinh tùng dinh" gì sất, 3 ông này tướng bụi đời chợ lớn phết, mà một ông mập đen thùi lùi còn chẳng thèm mặc áo, và cái quần thì như sắp rớt khỏi cái mông :)
Đêm Trung thu, 3 ông í chạy vào cửa hàng tiện lợi chơi game bắn súng, với nền tảng game là mấy dãy hàng hóa song song nhau như mấy bức tường. Chơi rõ là nhập vai kinh khủng. 3 đứa ba vị trí thận trọng đi từng bước, không quên thăm dò trước sau, với hai ngón tay đưa lên thành mũi súng chỉ cần tia thấy kẻ địch sẽ bóp cò. Mấy ông la hét, miệng hô pằng pằng ầm cả cái cửa hàng (mình chắc chắn là thứ âm thanh nhại tiếng súng gì đó độ khó cao hơn pằng pằng nhiều nhưng méo nhớ được hix)
Cảm tưởng như được xem người ta chơi game bằng công nghệ thực tế ảo :v, và ngạc nhiên vì trong một khoảnh khắc nào đó cửa hàng tiện lợi và mấy cái dãy hàng hóa bất động kia lại có thể sống động và vui tươi như thế
Mình cứ nghĩ Trung thu phải là Đêm hội, là mấy đứa trẻ tụ tập một chỗ, ca hát vui chơi nhưng hóa ra thật đơn giản, ở đâu có mấy đứa trẻ (và cái trí tưởng tượng siêu hình của chúng), thì ở đó có Trung thu ^^
Kể cả là bạn ở trong cửa hàng tiện lợi với một đống khái niệm đầu tư và quản lý đầu tư cần nhét vào họng :)
-----
Bắn sung chán thì kéo nhau đứng dòm ngó mấy cái hàng bánh kẹo, mà 3 ông í làm gì có tiền mua, xong bàn nhau chạy lại xin mấy cô xinh đẹp ở góc kia cái bịch bánh quế, bàn kiểu gì cuối cùng ông mập địch bụng phệ đại diện đi, chắc mặc quần rớt mông nên bị trả về :)
Hix thương mà cũng mắc cười
Xong người chị già móc túi ra được mỗi 3k chỉ đủ mua một cái bánh nhỏ cho 3 nhok, thực sự éo le
chị không đem tiền chứ hok phải chị keo nha mấy nhok huhu đừng hỉu lầm tội nghiệp chị
-----
Trung thu này, mọi người đều vui vẻ chứ? ^^