Tao vốn nói nhiều nhưng lại muốn im lặng... thích nghe những thứ nhạc yên tĩnh và tự cho nó là thể loại mình thấm đẫm, phải chăng đây là trạng thái tạo vỏ bọc, để trốn chạy đi những thứ thuộc về bản chất thật, thật sự ra mình rất sốc nổi.
Vẫn thường đưa nhiều quyết định nhanh nhảu đoảng theo quán tính, thiếu sự tính toán mà bản thân vẫn tự huyễn hoặc cho là phải nữa mới hoàn hảo, mới tốt cho tất cả mọi người, dù trong mình biết là chưa đủ, nhưng vẫn làm.
Ok ok, chậm lại tí, có thật sự là mọi quyết định mình đưa ra đã nghĩ đến mọi người ? Có thật sự vậy không? hay mày chỉ nghĩ cho bản thân mình!
Không, tao có nghĩ tới mọi người. Nghiêm túc mà nói thì nhiều lúc miệng mồm cũng ngu ngốc, thâm độc, khó nghe và thiếu tinh tế. Còn rất nhiều trường hợp mình xử lí thật lố bịch trong quá khứ, đâu đó ở hiện tại, và cả tương lai chắc cũng sẽ có. Nhưng? điều đó mày nghĩ có ai trên đời này không mắc phải không ? Chúa, đấng toàn năng không phạm sai lầm ! Hay mọi thứ mình suy luận là logic giờ lại trở nên phản logic, phải chăng vẫn có một thế giới mà con người ta giao động ở tần số không bao giờ sai.
Tao được dạy về cái đẹp thế này. Cái đẹp thật ra không quá phức tạp như kiểu phải hoàn mỹ, hay cũng có thể hiểu như một bài kiểm tra vậy. Trên thang điểm 10, bài kiểm tra Hóa của một em học sinh giỏi với 9.5/10, em ấy học rất giỏi, top rank, em ấy dành nhiều đêm thức trắng với con chữ là kiến thức - Em ấy vẫn được đánh giá là Học sinh giỏi. Nhưng cũng trên thang điểm 10, Em ấy đạt 10/10, nhưng em ấy gian lận. - Em ấy có thể giỏi hoặc không !!! Cái đẹp cũng thế, giữa một mê cung suy nghĩ giữa người với người, cái đẹp thật ra đơn giản là một người bình thường, có cả xấu và tốt. Cái đó mới là cái đẹp chân nguyên. Chính sự thiếu hoàn mỹ khiến ta trở nên chủ động phát triển, chính nó cho phép ta tốt hơn. Chính nó cho ta 'sự cân bằng' vì vẫn chưa thành ' thần '. Chính nhờ đó mà loài người tiến hóa.
Thật ra những dòng tao viết ra lúc này chỉ để giải tỏa tâm trạng của chính mình mà thôi. Những suy nghĩ vẩn vơ như thế này rồi cũng sẽ trôi tuột đi mất theo thời gian, chỉ còn để lại những giá trị đơn giản như cách mình sống hằng ngày vào chặng xắp tới. Mục tiêu gần đã có, không còn lan man nữa. Não cũng đã được refresh, công việc thì vẫn là công việc thôi, mồm nói cũng đã nói mồm rồi. Mọi sự đã diễn ra không thể thay đổi. Vậy thì đơn giản hóa mọi thứ hơn đi. Không còn quá khứ nữa. Mang một tâm hồn trong sáng đối diện với mọi thứ đi. Khi mục tiêu, cái mày hướng tới mày tin là một tương lai tốt đẹp, thì hãy phấn đấu cho nó, vốn tiểu tiết cũng quan trọng, nhưng nếu để mà nói thì nó không có ý nghĩa lớn bằng kết quả mày mang lại đâu.Muốn im lặng đúng không???thì cứ hãy im lặng thôi. Con chữ là vậy đấy, nó đưa đi một vòng rồi lại về không ! Thật ra con người không giấu được những gì họ nghĩ trong đầu...Họ phải có sự chuẩn chỉnh về kiến thức, tầm nhìn rộng mở, thoát li, biết bản thân chưa hoàn thiện để tiếp tục phấn đấu và cũng chẳng thể giấu được cảm xúc của họ được hoàn toàn. @@
Bản thân nếu đã không hoàn thiện, thì chí ít lần tới nếu còn có thể đối diện với mọi thứ, hãy đối diện với một tâm thế thõa mái, tự tin, không so sánh mình với bất cứ ai, hãy cứ là mình là được. Những lời người khác phán xét bạn có thể sai, có thể đúng ngay tại thời điểm đó. Nhưng nó chưa bao giờ là thứ định nghĩa lên con người bạn cả. Bạn định nghĩa lên bạn, những thứ bạn tạo ra được, những cảm xúc và mối quan hệ với những người bạn trân quí xung quanh, tất cả những thứ đó không vô nghĩa.
Vậy nên, dù ai nói ngã nói nghiêng, dù cho lúc này có chưa tốt, thì cũng hãy cố gắng thêm nữa để tốt lên hằng ngày nhé. Chỉ cần bền bỉ một khoảng thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ sớm ổn định, mọi thứ xắp tới rồi. Những sự tính toán, kế hoạch của mày đã định, chỉ mình mày nắm được tổng cục bài toán của chính mày. Mày tin nó, với niềm tin đó, mày sẽ lan tỏa được năng lượng này. Để cho dù sau này mày có tự dằn vặt, có những lúc yếu đuối phán xét bản thân xấu xa như thế nào, thì cũng không sao cả, mọi người xung quanh từng yêu mến mày, họ sẽ hiểu bản chất của mày. Không điều gì có thể thay đổi được nó.
Xin lỗi bản thân, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi yêu bạn, cảm ơn bạn.
By the way, nhạc tao làm đây, nghe thử đi ạ

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

