" Tôi Tài Giỏi - Ừ Kệ Bạn "

Nếu có một thói quen  mà khiến mình tẩy chay và ghét cay ghét đắng của người Việt  thì đó chính là việc so sánh . Mình không biết có nên gọi phong trào hay hiện tượng gì đó hay không
Tuy nhiên mình nhìn thấy nó mỗi ngày và ngay cả khi mình viết cái thứ này, nó cũng ngay trước mặt mình!
Thật ra với mình so sánh thì có gì xấu đâu. Nếu chúng ta phân biệt được thứ nào có giá trị hơn trong hàng thứ cổ lỗ vả không giá trị nghĩa là chúng thật sự đặc biệt đấy thôi.
Và tất nhiên sự so sánh người này với người khác cũng bình thường. Nhưng nếu bạn nhìn thấy với tần suất đến mức ám ảnh thì là chuyện khác. Và rồi biến việc 1 cá thể đặc biệt thành 1 người dị biệt, so sánh tiêu cực rồi đấy lên khiến lời nói thành bôi nhọ và sỉ nhục người khác. Đôi khi chỉ vì muốn chứng mình 2*3 = 6 mà người ta có thể biến người đối diện trở nên ngu si. Những kẻ thông minh thì luôn biết cách luồn lách vấn đề. Còn những kẻ ngốc nghếch lại luôn tự trách móc bản thân minh
Sự so sánh này lúc này đây chả khác nào trò vui tiêu khiển của người khác. Mà sợ hãi là cái trò này giết người khác chậm chầm, chẳng biết vết thương rỉ máu từ bao giờ!
Hàng trăm chuyện xảy ra ở đất nước Việt Nam
Khi đi học thì bị giáo viên so sánh với em A em B nào đấy, về nhà thì bị so sánh với con nhà hàng xóm. Khi đi chơi lại bị so sánh với một đứa X Y nào đó mà mình còn chả biết mặt mũi ra sao. Đến khi có người yêu lại so sánh với người yêu của bạn mình. Đi làm đi so sánh mức lương với đồng nghiệp. Thậm chí đến món ăn, sở thích bạn người ta còn không tha.
Chỉ cần nhìn vào hội đồng cư dân mạng mà xem. Họ luôn dẫn dắt người này vô câu chuyện của người khác. Chuyện cô ca sĩ quen bạn trai 10 mấy năm lại không bằng em người mẫu mới vào nghề. So sánh cô ca sĩ A và ca sĩ B trong sự nghiệp ca hát. Không đủ họ so sánh luôn cả chương trình này với chương trình khác. Họ bảo" Phải chương trình này mà mời MC kia phải thành công hơn không? "Nếu chỉ là nêu quan điểm thì thôi, đằng này còn cả việc tự mình ném đá, kéo lùi những người đang thiếu sót đi xuống. Khiến họ chẳng ngóc đầu lên nổi.
Liệu có thể nói rằng Việc nói rằng người khác làm không tốt có lẽ là cách để người ta thấy mình giỏi giang hơn chăng?
Hay là thói quen là triệu chứng của xã hội hậu tư bản phân hóa sâu sắc ( của 1 nhà triết học nào đó từng nói )
Vậy cũng đi tìm xem hệ so sánh này là gì nhé!
1> Một khuôn mẫu được đặt ra
Trong hàng trăm câu chuyện vụn vặt mỗi ngày
Nghe đi nghe lại một thứ âm thanh ở hàng ghế chờ xe buýt
Từ lúc nào mà mình luôn chỉ nghe được tiếng xì xào, lời bàn tán của người khác về người khác.
Chuyện là việc đi theo những lời nói vô căn cứ, đánh giá khách quan của người khác luôn là cách của bất kỳ ai. Một khuôn mẫu được định hình ngay cả khi chúng ta chẳng biết cái khuôn mẫu đó được hình lập từ khi nào.
Và từ đó hệ so sánh đối chiếu cũng bắt đầu!
Chuyện người yêu bạn cần nhắn tin bạn ngày 3000 tin nhắn mỗi ngày, đi xế hộp hoặc khoe bạn trước đám đông thì mới là tình yêu? Chuyện khi bạn có một công việc ổn định thì mới có thể có gia đình và hạnh phúc? Hay cả chuyện phụ nữ đã 30 tuổi quá thành công thì sẽ chẳng có người yêu.
Chúng ta luôn nhìn thấy vấn đề người khác nhanh chóng. Luôn đưa ra tiêu chuẩn và cho những lời đánh giá về mọi thứ. Một khuôn mẫu luôn được đặt ra và lôi vào câu chuyện của chính bạn. Đó là khi bạn so sánh hàng trăm thứ xinh đẹp  ngoài kia, lấy hàng trăm những thứ người khác có mà bạn hoặc người thân bạn không có.
Từ bao giờ đã có những khuôn mẫu như thế nhỉ? Từ khi nào mà người khác có thể đánh giá người khác một cách nhanh chóng dựa vào khuôn mẫu của người khác như vậy?
Để rồi, cứ thế vào mỗi ngày mình lại nhìn thấy những thứ ra rả đó vào tai những người thấp kém hơn. Những người chưa hề đủ đầy, thiếu sót.
Như khi một người lặn lặn nhìn vào người khuyết tật:
Họ bảo: “ Thật tội nghiệp cho bạn”
Nhưng hey,  hãy nói rằng bạn chắc gì có thể sống tốt được như họ?
Khuôn mẫu hạnh phúc của bạn là phải có đầy đủ thì mới hạnh phúc ư?
Khuôn mẫu mà người khác đặt ra vĩnh viễn sẽ không là bức tranh toàn cảnh của chính mình. Sự bị ép vào khuôn mẫu có lẽ là vì bạn chưa có khuôn mẫu mà bạn cho của riêng mình
2> Chúng ta không hoàn hảo
Sự thật là, chúng ta chẳng ai hoàn hảo. Chẳng ai có được khuôn mẫu hạnh phúc như mình hình dung
Mỗi người, đặc biệt cách khác nhau
“ Hãy luôn là chính mình”
Sự thấu hiểu bản thân đã vô cùng quan trọng như thế. Nhiều người luôn ngỡ mình là người hiểu bản thân mình nhất. Nhưng cái họ thường tìm kiếm luôn là vùng an toàn của mình. Họ luôn cảm thấy cái mình không làm được nhưng chưa bao giờ biết mình có thể làm gì
Cũng nhờ sự thấu hiểu này cũng có thể là căn nguyên để bạn có thể dẹp ngoài tai bất kỳ lời so sánh, lời chỉ trích về chính bản thân mình. Để bạn biết mình là ai
Có rất nhiều cách để bạn có thể khám phá bản thân mình. Hiện nay có nhiều phương pháp vô kể. Làm một bài test MBITI, bài test tính cách IQ, hướng nội hay hướng ngoại. Các phương pháp khảo sát hay test tâm lý học. Cao cấp hơn là thực hiện bài test sinh trắc vân tay, hay cả gặp cả chuyên viên tư vấn
Và cũng bằng cách như thế, bạn sẽ nhận ra CON NGƯỜI KHÔNG AI LÀ HOẢN HẢO
Ông trời không cho bạn tất cả. Ở bản giá trị sinh trắc hay bài test tính cách nào cũng vậy. Nếu bạn không có khả năng để lập trình hàng từ ngữ logic toán học, thì ở đâu đó bạn lại có trí tưởng tượng phong phú. Nếu bạn giỏi đều các thứ, chẳng có một khả năng gì, đó vẫn là điểm mạnh của bạn. Mỗi một người đều có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau
Sự tìm hiểu bạn thân bạn không hẳn sẽ cho bạn sức mạnh tiềm tàng như hàng bài báo nói lên. Chúng cũng không phải giúp bạn tự tin hơn người khác. Thật ra sự tự tin cũng được luyện tập ngày qua ngày chứ không phải nó từ đâu chui tọt ra. Nó cũng chẳng bao giờ khiến bạn giỏi hơn người khác, hoặc vượt bậc trong một lĩnh vực.
Nhưng mà, phải rồi, bạn có được thứ mà người khác không có rồi đó
Phiên bản của chính bản thân mình
Một khuôn mẫu mà không ai phá vỡ được cả
Vì không ai giống bạn cả
3> Hoàn hảo là khi bạn khiến người khác hạnh phúc
Buồn cười là sau khi ở đoạn trước mình phản bác lời so sánh, chỉ trích thì đoạn sau mình lại bảo bạn tiếp nhận.
Đúng, giờ đây mình nghĩ bạn đã đủ hoàn hảo để hiểu được khuôn mẫu người khác rồi đó
Và bạn biết mà, khuôn mẫu của họ có khi chính là thứ họ khao khát là nỗi đau, thứ mà người đối diện của bạn ép mình phải có
Một người bạn cho rằng người bạn  trai của bạn phải tặng tiền cho bạn bất kỳ ngày lễ nào mới đủ yêu thương bạn
Con gái đi chơi với con trai thì phải để họ trả tiền
Không đâu, nếu bạn thật sự yêu thương bản thân và yêu thương một ai đó, bạn sẽ biết như thế nào là đủ. Thế nào là người đó đã yêu thương bạn đủ nhiều hay chưa
Năng lực của bạn đôi khi vẫn chưa đủ nếu bị đánh giá và so sánh với những người khác.Hoặc thỉnh thoảng cách sử xự của bạn vẫn làm người khác không hài lòng
Nhưng bạn biết rõ mà, điều bạn muốn trong thâm tâm. Thứ bạn muốn mới là cái chính để bạn biết rằng mình có thể trả giá những sự chỉ trích để có nó không
Và sự thay đổi là ở chính bạn thân mình
Dù đôi lúc hành trình đó gian nan, mệt mỏi và lắm thương đau
Nhưng rồi thời gian kia sẽ như đóa hoa hồng. Có lẽ sẽ cứa bạn đau khi chạm quá nhanh. Một bông hoa cũng lụi tàn nếu thời gian kia là không đủ
Nhưng ít ra, bạn biết rằng hãy sống đẹp đẽ nhất khi có thể
4} Một câu mình rất tâm đắc
"I’m Different, that is why I win. I am Unique,
 that’s why I am great. I am not like anyone else on this planet.
I am grateful for who I am becoming. I am grateful for who I am"
MUNIBA MAZARI
Chúc bạn 1 ngày tốt lành