Vậy là mình đã quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục cuộc sống sinh viên sau chuỗi ngày nghỉ Tết kéo dài tận 1 tháng.
Mình cảm thấy nhớ việc viết blog trên Spiderum nhưng chưa có 1 nội dung nào đủ hay để mình viết nên mình cũng cất riêng để đó mà thôi.
Sau khi mình lên Sài Gòn thì mình cảm thấy. Mình như trở thành 1 con người khác vậy. Cảm giác nó giống 1 con bướm vừa phá kén chui ra. Cái kén đó đại diện cho sự yếu đuối, tiêu cực của mình, những gì ám ảnh đeo đuổi mình suốt nhiều năm. Mình cứ nghĩ việc phá kén chui ra, cũng đồng nghĩa đứa trẻ bên trong mình sẽ chết đi và trở thành 1 người lớn. Nhưng không, đứa trẻ của mình vẫn còn ở đó. Nó thoải mái và tự nhiên hơn, bản thân mình cũng chấp nhận mình đã trở thành 1 người lớn. Nếu bạn nghĩ việc thay đổi sẽ giống như mất mát được cái này và mất cái kia thì chắc bạn đã lầm.
Sự phát triển của bạn sẽ giống như việc bạn đi tắm vậy. Người ngợm của bạn rất là dơ và khi bạn tắm ra thì bạn sẽ sạch sẽ, thoải mái và thơm tho (nếu xài dầu gội và sữa tắm).
Sau khi lên lại Sài Gòn thì mình cũng bắt đầu ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều hơn (ngủ đủ). Lúc trước, cường độ mình tự học là 8 tiếng/ngày. Mình ăn cũng học, tập thể dục cũng học, nói chung là tất cả mọi thứ mình làm đều phải kết hợp với việc tự học. Lúc đó, sức khỏe của mình rất là yếu, dễ bệnh, hay lo lắng, tự ti, ở 1 mình càng làm cho mọi chuyện như phát điên. Nhưng sau khi về quê sống 1 tháng và quay trở lại thì:
Mình ít đụng vào laptop hơn tầm 1 tiếng mỗi ngày.
Mình ít lên mạng xã hội hơn.
Mình dành thời gian để coi phim, đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục, đi ra ngoài chơi, mua đồ ăn ngon, gặp gỡ bạn bè thân thiết,...
Mình cũng học được cách lắng nghe bản thân của mình nhiều hơn.
Và lời cuối trước khi end bài viết này.
Hãy sống cho hiện tại đi tức là lúc bạn đang đọc bài viết này. Bạn muốn làm cái gì? Ăn, ngủ, thủ dâm, học bài, đi chơi, tập thể dục, lướt mạng xã hội,... cứ làm đi. Cuộc sống của bạn là của bạn, bạn muốn sống tốt sống vui thì bạn sẽ chọn những điều bạn cho là tốt là vui.
Mình muốn trở thành 1 người xuất sắc, 1 người giỏi trong thế giới quan của mình. Nên mình lựa chọn việc học tập và rèn luyện bản thân làm đầu. Mình cũng thích xem phim, nói chuyện với bạn bè, đi hát karaoke,... tận hưởng cuộc sống đấy thôi.
Cái này không giống YOLO đâu nhé (You only live once).
Mà là: Cái nào tốt cho bạn, vui cho bạn thì làm.

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
