Trở thành một người phụ nữ cuốn hút
Hằng ngày tôi lướt TikTok, tôi thấy có vô vàn người là hình hài phụ nữ nhưng lại cực kì thiếu tính nữ, họ có 1 body đẹp, 1 sự nghiệp...
Hằng ngày tôi lướt TikTok, tôi thấy có vô vàn người là hình hài phụ nữ nhưng lại cực kì thiếu tính nữ, họ có 1 body đẹp, 1 sự nghiệp vững chắc, 1 hình ảnh trên mạng xã hội khá thu hút. Nhưng thứ họ thiếu lại chính là phần nữ tính hay tôi gọi nó là cái bản năng dục tính của phụ nữ.
Khi phụ nữ làm tình ít thì tần suất trở nên quyến rũ cũng sẽ giảm đi. Một người phụ nữ biết cân bằng mọi thứ hài hoà thì tôi nghĩ đó là một hình mẫu người phụ nữ tôi hướng đến. Một người phụ nữ đôi khi phải biết lả lơi, lả lướt, giả bộ, làm mình làm mẩy đôi chút.
Giờ công việc của tôi luôn là phải chạy đua với thời gian, là một người CEO của một công ty nhỏ, nhưng bản thân tôi phải chịu trách chính cho phần doanh thu của công ty, vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của tôi và của nhân sự trong công ty tôi. Bản thân tôi từ 20 tuổi - 30 tuổi lúc nào cũng hướng tới sư nghiệp của mình một cách khá quyết liệt. Trong con người tôi luôn hài hoà cả tính nam - tính nữ một cách khá cân đối.
Thời gian để tôi lui về xây dựng gia đình gần như nó chưa là thời điểm phù hợp mặc dù tôi đã 30 tuổi rồi. Từ hành trình 20 tuổi - 30 tuổi, tôi có nhiều thăng trầm trong sự nghiệp công việc lẫn cả tình cảm. Người đến người đi nó nhiều đến nỗi tôi còn không bận tâm đến việc ai đó ở lại.
Mỗi ngày họp với khách hàng mà khách hàng nói đến câu làm lâu dài tôi cũng không còn tin vào định nghĩa đó nữa vì mọi thứ đối với tôi đều mang tính thời điểm chứ tính lâu dài ở một ngành thị trường như marketing thì tôi thấy khá là khó.
Hợp tác lâu dài ai cũng muốn, nhưng đến một thời điểm thay đổi định hướng thì lúc nào marketing luôn là phong ban bị cắt giảm đầu tiên.
Nên tôi cũng chẳng muốn nghe mấy lời đường mật của khách hàng nữa, tôi chỉ quan tâm mình làm được những gì cho khách hàng và mình bày binh bố trận ra sao cho hợp lí với khách hàng.
Thời gian gần đây tôi cũng mất đi một khách hàng lớn. Họ cũng làm với tôi gần 2 năm tính từ đầu thời điểm tôi mở agency marketing đến bây giờ. Một nửa doanh thu công ty tôi hàng tháng phụ thuộc vào khách hàng này.
Hiện tại tôi cũng khá buồn vì khách hàng tôi còn đang muốn bệch hết nhân sự tôi bố trí làm cho dự án thành team in house nên nước đi đó tôi không hề thích chút nào. Nhưng tôi cũng không bộc lộ cảm xúc vì trên thương trường tôi khá là khét tiếng. Luôn giữ cái đầu lạnh và rất máu kiếm tiền.
Việc có một cá tính mạnh trong công việc đôi khi lại vô tình ảnh hưởng đến tính cách trong đời sống tình dục của tôi. Tôi cũng luôn là người thích điều hướng, dẫn dắt, tôi muốn được cảm giác sung sướng thoả mãn theo ý tôi chứ không muốn dây dưa gì vào trong tình cảm.

Tất cả các mối quan hệ gần đây tôi không muốn ràng buộc cảm xúc với bất kì ai, mặc dù trải nghiệm về tình dục của tôi đều rất thoải mái và có phần ấm áp, nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Nhiều người còn muốn chiếm hữu tôi ở một mức độ nhất định nào đó, khiến tôi thấy trò chơi này cũng đang không thú vị nữa.
Nhưng thỉnh thoảng con người mà, nếu sống theo bản năng chắc chắn tôi sẽ là một người đủ bản lĩnh để thừa nhận đi những phần đen tối của chính mình.
Giờ gần 30 tuổi rồi, tôi cũng chỉ muốn tập trung sự nghiệp và làm nó thật tốt. Từ một người đến một đoạn caption viết không đúng chính tả giờ tôi đã là Giám Đốc của chính công ty mình thành lập ra. Một mình tôi ra trận với những cánh tay đắc lực từ nhân sự.
Hiện tại tôi vẫn điều hành công ty một mình, tôi vẫn khá thoải mái điều đó vì mọi thứ đều do tôi định hướng. Nên tôi cũng không thích một mối quan hệ nào cứ ràng buộc, nghi ngờ, ghen tuông, chiếm hữu, rào cản tôi trong hành trình phát triển bản thân mình.
Tôi cũng không thích có con, không thích hôn nhân từ trước đến giờ, nhưng xung quanh cuộc sống tôi luôn có rất nhiều người ve vãn, tán tỉnh, thậm chí muốn làm tình với tôi. Tôi cũng chẳng cho điều đó là một thứ gì đó quan trọng, thứ tôi cẩn luôn là tập trung vào hiện tại thật tốt và phải sướng ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Có lẽ bản thân tôi chưa bao giờ trưởng thành ở mặt cảm xúc để xác nhận tiến tới một mối quan hệ lâu dài cả.
Thăng hoa trong chính công việc mình làm, thăng hoa trong chính giá trị mình tạo dựng, thăng hoa trong nhưng cuộc ân ái, thăng hoa trong việc điều phối công việc, thăng hoa trong việc chơi thể thao, mọi thứ nên đạt ở trạng thái cân bằng và thăng hoa.
Tôi cũng chẳng sợ vấn đề tuổi tác, rào cản về những định kiến của xã hội. Hiện tại tôi vẫn yêu chính tôi nhiều hơn ai cả, vẫn yêu sự hạnh phúc, độc lập, tự chủ của chính mình.
Một người phụ nữ vừa có giá trị từ sự thông minh IQ, EQ cho đến có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn, nóng bỏng khiến đàn ông thèm khát chẳng phải là một người phụ nữ đang ở giai đoạn lấp lánh nhất cuộc đời hay sao.
Thời gian gần đây tôi cũng thay đổi phong cách, để tóc dài đen tôi quyết định nuôi sau gần 6 năm để tóc lỡ, rồi tôi cũng chọn cho bản thân những bộ cánh slay hơn, tự tin hơn, nóng bỏng hơn, hấp dẫn hơn thứ hấp dẫn chết người đó khiến bao đàn ông cũng thèm khát nhưng tôi thì chỉ coi họ là một sự lựa chọn tạm thời.
Tôi yêu và thích đàn ông, nhưng bảo đàn ông là toàn bộ chân lý cuộc đời tôi thì tôi không thuộc tuýp người phụ nữ đó. Tôi thích được thoải mái, tự do chứ tôi ghét ràng buộc hay phải trách nhiệm.
Nên dù tôi có 4 mối quan hệ mập mờ thì tôi cũng cảm thấy bản thân mình vẫn cân được.
Cũng giống như khả năng cần 5 account của tôi trong việc quản trị khách hàng, tôi vẫn bao quát được.
Chưa bao giờ tôi lại thấy hài lòng và yêu cuộc sống của mình như tuổi 30. Sức hấp dẫn của tôi nó không nằm ở việc tôi có những gì, mà nó nằm chính trong nội tại của tôi khi tôi nhận ra bản thân mình có sự đào hoa mạnh mẽ với đàn ông đến vậy.
Nhưng tôi cũng không có cảm xúc thật với bất kì người đàn ông nào hiện tại. Nó chỉ thoáng qua, chứ không hề sâu sắc. Tôi vẫn chỉ buồn cười là có người đàn ông còn nhắn tin với tôi rằng em rảnh cứ nhắn tin cho anh, cho tình cảm, tôi buồn cười, tôi cũng đâu cần tình cảm từ anh ta đâu, tôi cần mỗi tình dục từ anh ta, chấm hết.
Ai cũng nghĩ mình là thợ săn được con mồi sau không ai nghĩ đến việc mình đều phải đi săn và đều phải là con mối vì đó là bản chất của con người. Tôi nghĩ đến khoái cảm, còn anh nghĩ đến cái tôi. Khi đó dần dà cuộc chơi cũng không hay nữa.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

