Chào các bạn độc giả quý mến của vũ. Đã lâu rồi tôi mới mở lại spider rum.
Trong suốt khoản thời gian vừa rồi, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong vòng quay của cuộc sống. Từ lâu rồi tôi đã ngừng phát triển, ngừng học hỏi và cũng bỏ bê việc viết bài. Mãi đến hôm nay, khi gặp một vài chuyện khiến tôi không thể không nhìn lại bản thân mình thì tôi mới nhớ ra mình từng viết bài chia sẻ trên này.
Tôi vào lại, đọc từng câu chuyện mình từng chia sẻ và nhận ra rằng không biết từ bao giờ, tôi đã bỏ bê cuộc sống của chính mình. Tôi tự hỏi vì sao mình lại trở thành thế này, có thể vì tôi gặp khó khăn quá lớn hay vì tôi đã quá bận nhưng tôi biết lí do không phải như vậy.
Tôi đã bỏ cuộc , không còn mặn mà với việc phát triển bản thân và trở nên ù lì, bị động và lười nhác. Tôi thấy mình tệ, vô cùng tệ và tôi muốn mình thay đổi.
Tôi quyết định trở lại với việc viết và học và chia sẻ. Tôi mong thông qua những việc này tôi sẽ tìm lại chính mình và phát triển thành con người tốt đẹp hơn.
Từ giờ tôi sẽ viết nên series bài viết về kĩ năng, tư duy kinh nghiệm mới mà tôi sẽ học trong tương lai. Tôi sẽ chỉ viết về những thứ mình đã làm được, có được nên tôi không thể cam đoan thời gian ra bài viết nhưng tôi sẽ cố gắng lên bài mỗi tuần một bài. Tôi mong những gì mình viết ở đây sẽ không chỉ là dấu ấn chứng minh cho hành trình trở lại của tôi mà còn mang lại giá trị cho những người theo dõi tôi.
Ps: Tôi sẽ không viết bài về các sự kiện chính trị xã hội vì tôi thấy chúng không mang lại gì ngoài sự tranh cãi và hoàn toàn phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người.