Đại học H, 15/03/2021
Ngày đầu tiên đi học lại sau những tháng ngày nghỉ COVID quá lâu. Mình cứ khóc lóc buồn bã mãi chằng muốn đi học. Và cũng chẳng ngờ hôm nay lại vui đến vậy.
Bạn N mang bánh bèo tự làm và cả bánh cu đơ. Rất ngon.
Bạn V mang bánh xíu páo cho mọi người (dù bạn chẳng thân thiết gì).
Bạn T mang lì xì cho nhóm mình, và mình bốc được tờ to nhất - 50k =))
Có hai bạn/ anh trai nhường chỗ gọi đồ cho mình vô cùng lịch sự ở tiệm kem.
Suy cho cùng, chắc chắn về sau, mình không buồn vì người này, thì cũng buồn vì người kia. Viết ra thế này để nhớ rằng, họ thực sự rất tốt. Mình hay bị phật ý chỉ vì một lỗi lầm của người khác, mà đâm ra không ưa họ luôn. Nhưng ai mà chả có lúc này lúc nọ. Mình phải tập cách thấu hiểu và bình tĩnh hơn, không để quả tim lấn át cái đầu.
Mình sẽ còn buồn dài dài nữa, mà mình cũng sẽ còn vui, bởi những sự tử tế nho nhỏ bất ngờ.
Trời hôm nay cực kì đẹp, gió man mát thoang thoảng mang chút se lạnh cuối đông.
Mà hôm nay nói chuyện với bạn H vui cực, thân hơn thì chưa chắc, nhưng mình hiểu nhiều về H hơn, và mình thấy lâng lâng khi người khác chia sẻ chuyện của họ, mình lắng nghe và nói lại vài câu ngu ngu, rồi cả hai cùng cười phá lên.