Có nhiều cách để sắp xếp sách trên kệ:
Chả theo quy luật gì: thích đâu đặt đấy.Xếp theo kích thước sách: sách bự để một bên, sách vừa để một chỗ, sách be bé để một góc.Phân ngăn dựa theo thể loại sách/ ngôn ngữ sách/ cách có sách ( mua hay được tặng) / người sở hữu sách ( nếu là kệ sách chung)Hoặc xếp sách theo màu: xanh một ngăn này, đỏ ngăn kế này, vàng ngăn nữa này…Có thể tồn tại những cách khác nữa cơ.

Liệu kệ sách của bạn có nói lên những thứ bạn còn thiếu?


Nhân dịp đang trong cơn hỏa mù về cảm xúc, Hạ đã dành một cơ số thời gian giữa trưa hong oi ả nắng để sắp lại kệ sách ở nhà. Sắp theo màu í, vì Hạ thích chơi game Trò chơi đố màu lắm, và quyết định tự tạo ra một ván game cho riêng mình.
Lúc bắt đầu, Hạ nghĩ nó sẽ tiêu tốn của mình hai đến ba tiếng cơ. Ai dè,

tưởng không dễ ai dè dễ không tưởng :v

Một tiếng là xong, đã bao gồm việc chụp choẹt đủ thứ tư thế luôn ấy. ahihi. Hỏng biết là do Hạ đã luyện game này đủ chín mùi, hay vốn dĩ việc này dễ ẹt. :v :v
Xếp xong, nhìn thành quả cứ bị cưng í, đáng yêu, chời ơi, nhìn mà thấy yêu đời hết sức hà. Thế cho nên, Hạ không tiếc vì mình đã không làm thế sớm hơn, chỉ thầm sung sướng vì mình đã quyết định đúng đắn. hoho.
Các bước thực hiện nên điều nhiệm màu trên:

Bước 1: Phân màu cơ bản

Lần lượt lấy sách của từng ngăn, phân thành các chồng màu ( dựa theo gáy sách): xanh dương, xanh lá ( hai màu này nhiều nhất kệ), vàng-cam ( bàng hoàng phát hiện ra Hạ chỉ có 1 cuốn sách gáy cam); đỏ- nâu; tím tía; đen, và trắng ( cũng nhiều không kém màu xanh).

photo by me.

Bước 2: Phân màu theo sắc

Sau khi xác định được màu xanh ( cả lá và dương) là màu chiếm số lượng nhiều nhất, Hạ bắt đầu nâng cấp game.
Đối với chồng xanh lá: xếp từ xanh rêu tới xanh ngọc nhạt nhẽo.Đối với chồng xanh dương: cũng xếp lại từ đậm tới nhạt: xanh đen tới xanh baby.
Tại sao mấy màu kia Hạ không xếp? 1. Vì nó không đủ nhiều. xếp sẽ lẹ lắm. =)) Và sự chênh lệch sắc độ của nó cũng không nhiều. Kiểu: xếp cũng được mà ko cũng được í. 2. Hạ hong có đam mê với các tone nóng. Thật. :v

photo by me.

Bước 3: Xếp sách lên kệ

Nhận diện được màu xanh dương là màu chiếm số gáy nhiều nhất, Hạ kết hợp với số gáy màu đen nữa, xếp đen và xanh lên phần kệ bự nhất nhà. Hay sao là vừa đủ chỗ. Hí hí.
Tiếp tục công việc với gáy xanh lá.
Rồi vàng ( vàng cộng với xanh dương ra xanh lá, cho nên Hạ quyết định cho ba màu này ở ba ô cạnh nhau).
Đỏ. Tím- tía.
Và cuối cùng là trắng.
Lúc xếp đến trắng, chỉ còn một ô be bé thôi, nhưng chao ôi đống gáy trắng nhiều ngang ngửa xanh dương luôn í. Chẹp chẹp.
Sau một chặp vắt óc suy nghĩ, đương nhiên là Hạ đã tìm ra được cách giải quyết. ( di dời đống comic – không thuộc lần sắp xếp này ra chỗ khác, chừa chỗ cho gáy trắng).
Và đây là thành quả cuối cùng. Một tấm before/ after cho bật lên sự khác biệt, nhỉ.

photo by me.

Tràn ngập những thứ mình thích quanh mình là một cách đơn giản và đặc biệt hiệu quả để cảm thấy yêu đời và yêu mình. Các bạn có đồng ý với mình hong?

Đà Lạt, 10082020. Halata!