* Bài viết chỉ mang tính chất trải nghiệm bản thân và của người khác kể lại. Comment nhân đạo, nói không với "bull shit".
—-—————————
1# " Shit" thứ 1: Cuộc sống vốn không hề công bằng.
=> "The shit": Cuộc sống vốn không công bằng với tất cả mọi người, người này ở thời điểm này, người kia ở thời điểm khác. Well, cuối cùng thì cuộc sống vẫn rất công bằng, niềm vui của người này chính là nỗi đau khổ của người kia, và ngược lại.
2# "shit" thứ hai: Hầu hết mối quan hệ bạn đang có đều phù du. Tất cả mọi thứ, ngoài trừ bố mẹ-con cái, vợ-chồng. Rồi chắc chắn một ngày nào đó, tình trạng những mối liên hệ bạn cho là bền chắc rồi cũng đi qua.
=> " The shit": Sự thật, bạn ở trong mối quan hệ với người khác vì sự cô đơn và lợi ích bản thân. Người khác cũng vậy thôi, nên bạn có thể kemeno và không quan tâm.
3# "shit" thứ ba: Ngoại hình tốt là một tài năng bẩm sinh. Bộ não con người được thiết lập một chế độ đánh giá tỉ lệ thuận với mức độ nhan sắc.
=> "the shit": Hầu hết con người sinh ra cảm giác yêu mến đối với ngoại hình với những người thân thiết. Bạn thấy cô/anh ấy đẹp không phải vì khuôn mặt xinh xắn, ngực tấn công mông phòng thủ; mà vì đơn giản cô/anh ấy gắp thức ăn cho bạn mỗi bữa ăn, cười vui vẻ khi bạn nói về một câu chuyện hài, dọn dẹp nhà cửa vào mỗi sáng cho căn phòng của các bạn, cùng di ăn tối, cùng đi vệ sinh, cùng đắp một cái chăn, hoặc đơn giảm là ở bên nhau mà không cần nói gì. Vì thế đừng bao giờ đổ lỗi cho tạo hoá, vì tạo hoá đã tạo ra sinh vật có cảm tính nhất trong các số loài: con người.
4# "shit" thứ tư: việc bị ai đó phản bội hay bỏ rơi có thể khiến chúng ta trải qua cơn đau bằng việc đập đầu vào tường 67 lần.
=> "the shit": Sự thật là con người có sức chịu đau lớn hơn những gì mình nghĩ nhiều. Như người phụ nữ đẻ con đau như gãy 57 cái xương, chịu được sức nóng 160 độ C,... Cái đó tuỳ thuộc vào yếu tố nhận thức, cảm xúc và hành vi mỗi người. Nhiều khi, lúc bạn nhìn lại những nỗi đau mà mình tưởng như khủng khiếp tột cùng trong quá khứ cũng chỉ đến một chữ "đau" bình thường.( Thật không hiểu nổi sao hồi cấp hai tôi có thể chạy bền 23 vòng sân bóng không ngừng nghỉ mà vẫn còn sống nhăn răng được. Nice.)
5# "shit" thứ năm: Sự thật là con người sẽ chẳng bao giờ thực sự trưởng thành. Kiến thức trên đời quá vô tận và chưa được khám phá, đôi khi có những điều mình nghĩ là đúng cũng là do một lời nói dối vô tình của nhà bác học nào cũng nên.
=> "the shit": Chúng ta không thật sự trưởng thành, chúng ta đang phát triển bản thân. Những người phát triển càng cao thì khả năng thích nghi và thành công của họ tất yếu sẽ cao hơn người khác. Đừng ngại học hỏi, vì có khi ngày nào đó sẽ chẳng có cái định lý 1+1=2 (Maybe).
6# "shit" thứ sáu: Tranh cãi là một thứ vô dụng nhất mà chúng ta có thể làm.
=>"the shit": Tranh cãi không có ý nghĩa, nhưng lời nói châm chọc và mỉa mai có thể khiến ta tỉnh hơn một chút.
7# "shit" thứ bảy: Gần như tất cả mọi người đều ghen tị với thành công và những điều tốt đẹp của người khác, không phân biệt đối tượng mù loà câm điếc ba mẹ trai gái già trẻ.
=> "the shit": Đừng bao giờ áy náy hay hổ thẹn. Việc bạn được một người khác giúp đỡ trong lúc khó khăn nhiều khi chỉ là để thoả mãn lòng người tốt của họ, chứ không hoàn toàn vì bạn đâu. Bản chất nó cũng là một cuộc giao dịch.
8# "shit" thứ tám: bạn không thể ngăn chặn sự cô đơn. Cô đơn có thể vẫn xuất hiện cho dù bạn có đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần.
=> " the shit": Bạn sẽ nhận ra cô đơn là một điều tuyệt vời khi bạn quen với nó, một không gian riêng cho bản thân và làm những điều bản thân thích mà không cần sự có mặt của bất cứ ai. That sound nice!
9# "shit" thứ chín: Càng lớn lên bạn sẽ càng ích kỉ.
=> "the shit": tôi muốn dùng từ sống cho bản thân nhiều hơn. Dù sao người đi cùng mình đi đến cuối con đường chỉ có thể là bản thân mình.
10# "shit" thứ 10: Không có gì là mãi mãi.
=> "the shit": Không có gì là mãi mãi. Vì thế hãy luôn chuẩn bị một cái ba lô đựng đủ chocolate, object, quần áo, sách, máy nghe nhạc, cây son đỏ ưa thích và lên đường thôi.
* Note: shit=những thứ tồi tệ (như phân).
the shit: tuyệt.
Thích thì đăng.