Triết lí mỏng, chia sẻ nhẹ
Hôm rồi mình mở lại một trong những cuốn sổ thời còn làm ngành quảng cáo. Đọc lại để hoài niệm thì thấy chỗ này chỗ kia ghi nghuệch...

Nam Hào Thượng Phong - tác giả Bố Lãng Ni
Hôm rồi mình mở lại một trong những cuốn sổ thời còn làm ngành quảng cáo. Đọc lại để hoài niệm thì thấy chỗ này chỗ kia ghi nghuệch ngoạc triết lí sống. Hơi bật cười mà hoài niệm một chút.
Để làm tốt trong ngành Truyền thông nói chung và Quảng cáo nói riêng thì thấu hiểu tâm lí con người là điều rất cần thiết. Huyền thoại quảng cáo Bill Bernbach từng nói: "Bản năng của loài người mất hàng triệu năm để hình thành. Sẽ mất hàng triệu năm nữa để nó thay đổi." Thói quen sống của chúng ta có thể thay đổi theo thời đại nhưng bản năng sống thì không thay đổi là mấy so với tổ tiên thời tiền sử.
It took millions of years for man’s instincts to develop. It will take millions more for them to even vary. It is fashionable to talk about changing man. A communicator must be concerned with unchanging man. With his obsessive drive to survive, to be admired, to succeed, to love, to take care of his own.Bill Bernbach
Trong ngành quảng cáo hay gọi những thấu hiểu về tâm lí con người là insight. Một tiền bối của mình, anh Sói Ăn Chay, gọi chúng là những "huyệt tâm lí". Một từ rất hay vì nó đậm tính Á đông, nói ra ai cũng hiểu, đồng thời phản ánh một sự thật về insight rằng muốn có sự chú ý, bạn phải điểm trúng "huyệt". Vậy nên làm creative trong ngành quảng cáo thì hay mê mải đi tìm kiếm những thấu hiểu về con người, tự đúc kết lại thành triết lí làm trang bị hành nghề.
Hôm nay chia sẻ lại với mọi người một số đúc kết của mình trong quá trình làm quảng cáo. Thấy cái nào trong sổ thì ghi cái đó, không có xếp hạng gì hết.
Người ta sợ người có chữ hơn người có tiền.
Biết nói cái gì cần nói, không cần nói hết những gì mình biết.
Khi gặp cái mới thì hãy bóc tách chứ đừng bốc phét.
Phàm những người có nhân cách càng nhỏ thì hét càng to.
Làm tốt nhưng cần làm đúng thời điểm mới dễ được công nhận.
Không cần đợi làm ra một thứ để đời. Làm ra thứ xứng đáng để tuần, để tháng, để năm là đã vui rồi.
Làm cha mẹ là làm gương chứ không phải làm tổn thương.
Bố mẹ khoái con làm bác sĩ nhưng thường không thích nghe lời bác sĩ.
Đã là gia đình thì đôi khi cũng phải cắn răng mà bảo vệ.
Chúng ta thích được người khác quan tâm chăm sóc mà quên mất là bản thân mình phải có nội dung đã.
Mình thấy hợp là một chuyện, người ta có thấy hợp và hứng thú không lại là chuyện khác.
Học cách tự chăm sóc mình, nếu không thì tình cảm dành cho mình có thể trở thành thương hại.
Mình có người thương người ghét là bình thường, không ai thương không ai ghét mới đáng sợ.
Chúng ta không thực sự nhớ người cũ, chỉ nhớ cảm giác mà họ mang lại.
Người ta hay nghĩ về nơi mình chưa đi nhiều hơn nơi đã đi.
Cách tốt nhất để một người thấy được tôn trọng là để người đó có quyền tự quyết đời mình.
Sống đúng với giá trị của bản thân mới thực sự là sống có phẩm giá.
TRIẾT ĐỂU
Ngoài triết lí đàng hoàng thì bọn sáng tạo cũng hay chuyền tay nhau mấy triết lí xàm để thư giãn qua những tháng ngày sống cùng deadline. Vui vui thôi mà cũng ra lắm thứ vừa xàm xàm vừa sâu sắc :))
Làm copywriter là làm gay trăm họ: Lúc là gái, lúc là trai, khách bảo gì làm nấy :)
Qua cơn bĩ cực thấy chậm deadline.
Sợ gì sai, tái bản nào chả có chỉnh sửa.
Sống và làm việc tương đối theo pháp luật.
Muốn khen vợ, hãy khen mẹ vợ
Khi bạn xai chính tả thì mọi lập luận đều là xàm chó.
Hết rồi đó. Ai có thêm đúc kết gì hay thì comment bên dưới nhé. Cuộc đời này nhiều góc nhìn lắm. Cái nào cũng có thể trở thành một triết lí sống. Chúc bạn sống hết sắc!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
