Mình có đọc ở đâu đó rằng “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, yêu bản thân rồi thì mới yêu được người khác. Nếu như bạn cứ kìm nén u buồn, không tự do, thì sao có thể tạo ra được một căn phòng ấm áp trong tim cho người quan trọng đến ở. Nếu như một trái tim quá dột nát, người sống ở trong đó chắc chắn sẽ bị ướt vì mưa gió”.

Em hãy nhớ rằng, bất luận trong cuộc sống hay chuyện tình cảm có mang đến cho em bao nhiêu bão tố thì hãy vẫn cứ tin ở những điều tốt đẹp, tin vào tình yêu. Nếu như mọi thứ tốt đẹp, hãy trải nghiệm, nếu như mọi thứ tồi tệ, hãy trưởng thành. Chẳng có gì là mãi mãi tồi tệ đến đỉnh điểm, hãy thêm một chút đường cho cuộc sống, khi đó bản thân mới tràn đầy vui vẻ.

Cuộc đời rất đắng nhưng nụ cười của em là đường. Cứ tin rằng cuối cùng sẽ có người vượt qua trăm sông nghìn núi, cưỡi ngựa tìm đến, cùng em sống những ngày tháng trọn vẹn. Vì cuộc sống này ngoài chính bản thân ra, tất cả những thứ khác đều khó lòng mà biết chắc được. Vậy nên trong tình yêu, điều duy nhất chúng ta có thể làm là yêu thương bản thân mình.

Khi em biết yêu thương bản thân, tất cả những gì không biết trước hay không thể chắc chắn đều sẽ chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì tự khắc sẽ có người đến bên một người tự tin và tốt đẹp như em thôi.
st..