Bạch Mộc Lương Tử có độ cao 3046m là đỉnh núi thứ 4 trong hành trình chinh phục bộ môn này của mình, tình cờ thay nó cũng là đỉnh núi cao thứ 4 ở Việt Nam (ý nay ngồi viết bài mới để ý sự trùng hợp nè 😊))
Chúng mình chọn đi Bạch Mộc vào một ngày giữa tháng 11, nghe nói tháng này có các cơn mưa sao băng và cũng là ngày có đông đủ thành viên nhất trong đoàn có thời gian rảnh.
Đỉnh Bạch Mộc ở trên chóp cao nhất kia kìa
Đỉnh Bạch Mộc ở trên chóp cao nhất kia kìa
Hiềm trở, khó khăn chồng khó khăn, đòi hỏi nhiều sức bền, ý chí – đó là những gì mà cung đường Bạch Mộc mang lại. Nhưng kết quả mà bạn nhận được sẽ gấp hơn bội phần:
Trước khi leo Bạch Mộc này, mình khá tự tin vì đã từng leo đươc 3 đỉnh của Tây Bắc: Lảo Thẩn, Tà Chì Nhù, Putaleng. Cũng đã đọc một số bài review về cung đường này nghe nói cung đường đẹp, dài thôi chứ không khó lắm, và cũng xem n bài rivew trên tiktok để xem mọi người chia sẻ về đoạn đường đi, thấy khá là đẹp và chill, thi thoảng có đoạn dốc thôi, nhưng mọi người bảo nhìn qua ảnh, video thì sợ chứ trải nghiệm thì cũng bình thường không sợ lắm đâu..... Để bắt đầu hành trình, chúng mình bắt chuyến xe đêm từ Hà Nội – Sapa. 6H hơn chúng tôi đến bến xe khách sapa di chuyển dặp anh lead ăn sáng, cất đồ không cần thiết, rồi di chuyển từ Sapa vào mường hum để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Trên quãng đường di chuyển từ Sapa vào Mường Hum bằng xe 16 chỗ, đường đi khá vòng vo và sóc, và đoàn mình có 2 bạn đã gặp chị Huệ 😊lúc đó gần đến chợ nên bảo mọi người cố một xíu đến chợ nghỉ ngơi mua sắm linh tinh. Nghì ngơi một lúc tiếp tục chặng đường, đến nhà A Chư nơi tập kết cuối cùng và phải di chuyển 1 quãng đường khoảng 3km hơn bằng xe máy để đến điểm leo, lúc nào mới xu này, có 1 chú mời mình đi xe ôm, chú mời nhiệt tình quá nên mình ok bảo chú trở, trước khi đi còn hỏi chú trở được cháu không cháu nặng lắm đấy 😊, chú bảo ok, không sao đâu, đi được 1 đoạn đến đường đất thì chú bảo có tự cầm lái được không lấy xe chú mà lên, chứ nhìn quả đường thì chắc chắn xe không tải nổi ☹ OMG, cháu chịu chú ơi, rồi chú vẫy cho một em đi xe Exciter trờ mình lên nốt đoạn dốc, do trời mưa mấy hôm trước nên đường khá trơn, nhiều đoạn mình phải xuống đi bộ không dám ngồi 😊.
Đoạn đường này chú xe ôm bỏ rơi mình nè
Đoạn đường này chú xe ôm bỏ rơi mình nè
Đến điểm tập kết và đoàn bắt đầu leo, lịch trình ngày 1 chúng mình sẽ dự kiến leo đến điểm lán 2100m để ăn tối và nghỉ ngơi. Đoạn đường đầu tiên thì khá suôn sẻ, không quá dốc đường thoải chỉ là đoạn qua rừng trúc có hơi lầy, mà mình lại đi giày nên hơi rén (À kể them lúc đầu định mua ủng đi cho thoải mái, nhưng mà tiếc 70k với cả có 1 anh trong đoàn bảo anh đi rồi, đường không lầy quá đâu đi giày cũng ok đấy, và rồi đợi đến đoạn kết mình bật mí thêm, hehe). Mới đầu thì chúng tôi xuất phát cùng nhau đi chill chil, được một đoạn thì bắt đầu phân tốp, và vẫn như mọi lần mình vẫn nằm trong tốp chốt đoàn 😊
Chúng tớ bảo nhau đây là quả hồng :))
Chúng tớ bảo nhau đây là quả hồng :))
Đi được 2 tiếng hơn thì chúng tôi đến điểm ăn trưa, bữa trưa có bánh chưng, có Meat.RAR, có hoa quả tráng miệng, lúc này đói lắm nhưng chỉ dám ăn nửa cái bánh chưng vì sợ ăn no quá tí leo sẽ đầy bụng 😊
Bữa trưa có Meat.RAR này!
Bữa trưa có Meat.RAR này!
Nghỉ ngơi một lúc chúng tôi tiếp tục leo, đoạn buổi chiều chủ yếu đi qua địa hình dốc, băng qua rừng già, suối, đoạn này cũng có nhiều cây phong nhưng đợt này chưa ngả màu nên lá vẫn còn hơi xanh. Đi mãi còn gặp đoàn anh chị người miền nam, anh chị khá vui tính hòa đồng, trò chuyện nên cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, được 1 lúc thì đến ngã ba, potter bảo mình ở lán này, còn anh chị ở trên lán muối nên chúng tớ vẫy tay chào tạm biệt nhau, đến lán nghỉ thấy trời vẫn còn sang còn ngựa ngựa bảo rủ nhau hay lên Núi Muối đón hoàng hôn, nhưng vào đến lán nghỉ ngả cái lưng thì cơn lười trỗi dậy bảo vẫn còn ngày nữa nên thôi để mai lên 😊.
Lá Phong
Lá Phong
Dương xỉ dưới nắng
Dương xỉ dưới nắng
Suối nè
Suối nè
Có cả Hoa Dã Quỳ
Có cả Hoa Dã Quỳ
Ở lán này khá xịn xò hơn các lán khác là có máy phát điện, cũng không hiểu sao mọi người có thể thồ được quả máy phát lên đây, khá là nể phục, nhưng cũng chỉ bật một lúc để ăn tối thôi đến tầm 9-10h gì đó thì tắt để mọi người nghỉ ngơi. Đêm đó lần đầu tiên trong hành trình leo núi của mình nhìn thấy milky way, thực sự rất là phê luôn, do máy không xin xò không chụp được ảnh đẹp, nhưng mà thực sự cái đẹp này chỉ càm nhận được bằng mắt thôi, ưng lắm luôn.
Milky way
Milky way
Ngắm sao xong chúng tôi rủ nhau đi ngủ sau một ngày mệt mỏi, không hiểu sao lần này lại khó ngủ như vậy, có thể là do lúc trước uống 2 viên Panadol giảm đau, hạ sốt nên mất ngủ, cơ mà mất ngủ luôn cả đêm, nằm trằn trọc mãi, nghe hết cả list Yêu lành SS3 của Vietcetera vẫn tỉnh như sáo ☹. Nằm mãi đến 3h mình có hẹn 1 người em là dậy sớm để chụp ảnh với quay Milky way lúc này vắng người và ít ánh đèn sẽ đẹp hơn. Ok 3h dậy lãy mãi không thấy nó dậy, còn có tình để báo thức tận tai mà vẫn không dậy luôn, mình dậy trước, ra ngoài trời lạnh quá thêm combo sương đêm 😊 được 1 lúc thì em nó dậy các đồ nghề ra để hành sự, ngựa ngựa mình nhóm lửa, nhóm mãi không thấy lửa chỉ thấy khói 😊. Được lúc thì anh chị cô chú potter dậy nhóm lửa cho, mọi người nấu cơm, ngồi trò chuyện với người lạ về câu chuyện thảo quả. Và rồi mình nghĩ rằng sau chuyến đi sẽ có ảnh đẹp với video Milky way, nhưng không, em nó bảo video bị fail do mọi người đi qua cứ động phải máy nên bị rung, hiza vậy là chuyến dậy sớm công cốc ….
Vớt vát được cái ảnh Milky way
Vớt vát được cái ảnh Milky way
Cơm nấu lúc sáng sớm nè
Cơm nấu lúc sáng sớm nè
Ngồi mãi đến trời sáng, chúng mình vệ sinh cá nhân cho chuyến hành trình ngày thứ 2… (Viết xà lơ, còn tiếp nha mọi người….)