Trẻ thích Obama, trưởng thành lại khâm phục Putin
Những năm tháng tuổi 20 của tôi, tôi rất khoái tay Tổng thống Mỹ Obama. Suy cho cùng thì ai trẻ mà chẳng khoái: Ông ta quyền lực –...
Những năm tháng tuổi 20 của tôi, tôi rất khoái tay Tổng thống Mỹ Obama. Suy cho cùng thì ai trẻ mà chẳng khoái: Ông ta quyền lực – địa vị, có tài hùng biện, đi tới đâu cũng được nhiệt liệt chào đón, lại có tác phong vô cùng năng động, dí dỏm hài hước.
Trong khi đó tôi không chú ý tới Putin nhiều vì truyền thông phương Tây hay tô vẽ ông Putin như vai phản diện, hơn nữa ông ấy cũng đã cao tuổi, lại phát biểu toàn bằng tiếng Nga với một phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng nên tôi lại càng không muốn để tâm.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu ra rằng: Putin ăn đứt Obama.

Putin ăn đứt Obama
Obama thừa hưởng một đất nước giàu có về tài nguyên và vị thế, nền chính trị tương đối ổn định dù cho chuyện cãi vã giữa hai đảng cộng hòa và dân chủ vẫn là thường ngày ở huyện. Putin thừa hưởng một đất nước nát bét sau hai nhiệm kỳ Tổng thống của Boris Yeltsin: Ngân khố trống rỗng, nợ nước ngoài lên đến hàng tỷ USD, trong đó khoảng 300 triệu USD là khoản sắp đến hạn phải trả, Putin phải đích thân thuyết phục lãnh đạo Áo cho phép gán nợ bằng máy bay chiến đấu Mig-29. Rồi thì người dân suy sụp về tinh thần, đồng tiền mất giá, kinh tế khủng hoảng, lại thêm mấy ông oligarch ( tài phiệt ) kiểm soát và thao túng nhiều ngành trọng yếu như truyền thông, khai khoáng, sản xuất và lắp ráp ô tô, ... Trong nước đã hỗn loạn, ngoài nước còn tồi tệ hơn với sự nổi dậy của phe ly khai Chechnya đòi nước nhỏ bé này tách khỏi vòng ảnh hưởng của Moscow. Tóm lại là,... nát bét.
Obama có một đội cố vấn hùng hậu, những bộ óc xuất sắc nhất nước Mỹ tốt nghiệp Harvard hay Stanford xếp hàng để cố vấn cho quyền lực Tổng thống. Putin thường tự phải nhận định vấn đề, đưa ra và thực hiện giải pháp. Chúng ta không lạ gì những video về lần Putin trực tiếp đứng ra xử lý việc chậm lương cho công nhân, hay tái cấu trúc những doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả mà dựa vào mối quan hệ của quan tham nhũng, nổi tiếng nhất là những lần trực tiếp xử lý các oligarch đang lũng đoạn kinh tế quốc gia. Khi đất nước hỗn loạn và biến động, việc gì cũng đến tay của Putin.
Obama có hệ thống đồng minh lâu đời của Mỹ hậu thuẫn mọi nước đi. Putin thừa hưởng một nước Nga vụn vỡ, bị cô lập, bị NATO tiến gần đến lãnh thổ, và một mối quan hệ thời bấy giờ rất lạnh nhạt với Trung Quốc hay Ấn Độ.
Putin khốn đốn hơn Obama về mọi mặt, bất chấp những thử thách tưởng chừng không vượt qua nổi, Putin vẫn chèo lái nước Nga một cách đầy kiên cường và bất khuất, dẹp sạch bè lũ tài phiệt làm lũng đoạn nền kinh tế, cải tổ các doanh nghiệp lớn để tái ổn định tình hình kinh doanh trong nước, tập trung 10 năm dẹp sạch quân ly khai ở Chechnya, dùng nguồn ngoại tệ lớn từ bán dầu mỏ để trả hết nợ nước ngoài vào đầu những năm 2000 - khôi phục vị thế của Nga trên trường quốc tế, rồi xây dựng thành công khối BRICS, mở rộng quan hệ với các đồng minh thân cận như Việt Nam, Cuba, một cuộc lội ngược dòng quá ngoạn mục.
Tất cả những sự khó khăn bủa vây và nỗ lực sắt đá để lội ngược dòng như trên dẫn đến việc không thể tránh khỏi là tính cách của Putin cũng sẽ phải cứng rắn, điềm tĩnh lạnh lùng thay vì nói nhiều, nói giỏi và hài hước dí dỏm như Obama. Âu cũng là dễ hiểu.
Xét về mọi mặt, Putin giỏi hơn Obama rất nhiều, cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đó khi bản thân trưởng thành hơn. Và bây giờ, mọi thứ lại đảo chiều với việc tôi khâm phục, ngưỡng mộ và theo dõi nhiều clip về Putin - một người nói được và làm được, hơn là quan tâm đến ông "thợ nói" Obama vậy...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
