Gần đây, mình có xem được một số đoạn video ngắn về một bà mẹ dạy đứa trẻ rửa bát, nấu ăn. Thú thực là dù chưa có bé, nhưng mình thích xem những đoạn video ngắn về trẻ nhỏ, thấy hay hay là gửi cho chồng. Vậy nên video cũng thường đề xuất mấy dạng này. Thú thực trong video, đứa bé chỉ có vài tuổi, mình đoán chừng 3-4 tuổi gì đó, nhưng làm mọi việc rất gọn gẽ. Mặc dù còn vương vãi hết ra bàn, lem luốc nhưng cu cậu có vẻ khá thích thú và người mẹ cũng rất nhẹ nhàng chỉ bảo.

Có nên cho trẻ làm việc nhà từ sớm quá như vậy

Mình lướt xuống phía dưới video, có rất nhiều những comment không được ủng hộ lắm về chuyện này. Vì các con còn bé quá, rửa bát xong không sạch sẽ, rồi dung dịch rửa làm hỏng da tay bé... Chúng ta vẫn thường mặc định trẻ lớn rồi thì có thể làm được một số việc mà bố mẹ giao cho, chứ rất ít bố mẹ có tư tưởng để trẻ nhỏ làm các công việc trong nhà từ sớm. Cá nhân mình thấy đồng tình với tư tưởng của bà mẹ trong video. Mình thích cả gia đình tham gia vào công việc nhà, hơn là câu chuyện là lúc nào cũng mặc định việc nhà là của mẹ, ăn xong bố con ngồi nghỉ, trong khi mẹ phải dọn.

Đến độ tuổi, trẻ thích làm người lớn, và trẻ thích có trách nhiệm trước một công việc nào đó

Cậu bé trong video cũng gần bằng tuổi của cháu trai mình. Mỗi khi mình đi rửa bát hay nấu ăn, cu cậu cũng có vẻ rất háo hức nếu được mình giao việc. Thường chúng ta vẫn nghĩ " trẻ con có làm được gì đâu" nhưng thú thực khi được hướng dẫn, chúng làm được rất tốt. Thay vì mặc định là phụ nữ trong nhà phải làm. Mình thật sự mong khi có bé mình sẽ dạy cho bé hiểu là không phải việc nhà là chỉ để phụ nữ làm, đàn ông cũng có thể phụ. Mình cũng lớn lên ở một miền quê, mọi công việc nấu nướng bếp núc, dọn dẹp đều do một tay mẹ mình đảm nhiệm. Sau này chị em mình lớn thì chị em mình làm đỡ mẹ. Hầu như bố mình không phải vào bếp nấu nướng hay rửa bát bao giờ. Bố mình vẫn hay nghĩ con trai thì phải lo việc lớn, chứ ai lại quanh quẩn xó bếp. Thực sự mình không đồng tình với suy nghĩ này. Bởi vậy mình vô cùng hạnh phúc khi chồng mình vẫn giúp đỡ mình chuyện cơm nước, rửa bát. Chúng mình làm những chuyện đó cùng nhau, cũng cảm thấy gắn kết và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Giáo dục từ khi còn nhỏ là điều rất quan trọng. Mình cảm thấy độ cần thiết khi giao cho trẻ trách nhiệm làm việc nhà. Hơn nữa, chúng biết tự chăm sóc cho bản thân khi mẹ vắng nhà hoặc mẹ bị ốm chẳng hạn. Với mình, khi con mình muốn làm gì đó, mình nhất định sẽ chỉ cho bé cách làm sao cho an toàn nhất có thể. Bé có thể thử rửa những đồ nhựa trước, những cái thìa, cái đũa. Ngay cả khi bé rửa không sạch, mẹ sẽ rửa lại cho bé. Tất cả những điều đó tuy nhỏ, nhưng giúp trẻ được độc lập, hơn nữa là làm việc nhà một cách rất vui vẻ.
Tuy mỗi người có quan điểm riêng về việc này nhưng mình tin rằng việc làm bạn với con, đối xử với con như một người lớn cũng là một cách để nuôi dưỡng một đứa trẻ độc lập. Và bắt đầu cho trẻ được tham gia công việc nhà là một trong những bước đầu tiên trên hành trình đó.