"Lạy Chúa, con nguyện cầu, không chút sợ hãi (Không như cách chúng con thường van nài) Con không cần một người quá điển trai Nhưng, xin cho anh ấy giống Ngài;
Con không cần một người quá lực lưỡng Cũng chẳng cần một người quá cao to, Cũng chẳng cần anh ấy phải xuất chúng Hay phải thật sang giàu đâu ChaMy prayer has come true...
Nhưng xin Chúa cho đầu anh luôn ngẩng cao Cùng đôi mắt luôn thật minh triết Thêm đôi vai phải luôn thật thẳng Dù hoàn cảnh anh có ra sao Dù địa vị anh có thế nào; Xin mặt anh luôn ngời khí chất, Của một tâm hồn luôn kiên định, Xin trọn đời dài anh luôn bày tỏ, Của một đời duy nhất một mục tiêu
Và rồi khi anh bước tới, Phải, rồi anh sẽ tới Với đôi mắt lặng lẽ ngời sáng Con sẽ hiểu, phải, anh chính người Người con đã nguyện cầu từ lâu."