Trăng cũ. - Nam Nhân
Trăng cũ. - Nam Nhân
Vầng trăng đi lên từ ngọn cây cuối thu
Trẻ thơ đã hết khóc ra ngoài trước sân nô đùa
Mặt đất chiếu sáng muôn ngàn cây nến màu
Là màu đôi mắt đôi mắt em ngước lên trăng
Bàn chân em buông giày chạy lên cỏ xanh
Từ đâu đất tiếp đến năng lượng giúp em yên lành
Dạo quanh những cánh hoa hợp tan xa cành
Lời chào thân ái mong hoa giữ trong lành
Rồi mai đây khi còn lại ta với ta
Đừng lo lắng nếu những câu chuyện khiến em không nhà
Mẹ vẫn ở đó chăm từng cây nến màu
Người cha vẫn đó luôn theo lắng nghe em
Bàn tay em đưa nhè nhẹ lên khóe mi
Bàn tay cố giữ lấy tinh thần giúp em chai lì
Là nắng tưới những tâm hồn đang úa tàn
Cành hoa năm ấy thương em giữ tâm an
Rồi hoa năm xưa lại gieo lên trán em
Vầng nhăn có khiến mắt em buồn rõ hơn năm nào
Mặt trăng đã đến linh hồn em vẫy chào
Cảm ơn trái đất cho em những nôn nào
Đẹp sao!