Cá nhân mình là một người không thích nói lời sến súa nhưng phải thừa nhận một cách chân thành với mọi người rằng. Nếu trận đấu tới đây arsenal giành lấy chiếc cup châu âu sau rất nhiều năm chờ đợi(lâu lâu... ơi là lâu rồi) chắc là mình sẽ không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc đó . Đó sẽ lẽ kỉ niệm rất khó quyên với cá nhân mình. Dạo này chỉ biết đếm ngược thời gian mong mỏi đón chào trận ck với chelsea cảm xúc thì lẫn lộn, mớ hỗn độn nào là lo lắng rồi thì mơ mộng tưởng tượng =)), háo hức vô cùng. Arsenal sẽ vô địch(mong vậy) để làm sao mak các gunner đc vui ,làm sao để những ramsey ,cech cả welbeck nữa ^^ có sự chia tay trong hạnh phúc ngập đầy.arsenal mak chúng ta vẫn theo dõi đã nỗ lực rất nhiều trong mùa bóng này(chắc chắn vậy) họ tiến bộ nhiều họ cống hiến nhiều hơn(ít nhất là đối với mùa trước) họ xứng đáng có một cái cúp nào đó để kê lên cái giá kệ truyền thống của đội ^^
Arsenal mãi mãi là kỉ niệm đẹp trong tôi,là một phần trong thanh xuân này tôi lỡ trao trái tim mình cho pháo rồi biết sao giờ:3
Chỉ mong arsenal đem quà đến chia vui với những gunner như tui đây
Một cái cúp nhè nhẹ đủ để ra đường vênh suốt 1 tháng
Hahaa.... thấy luyên thuyên quá.chắc không ai đọc hết đâu.....(chậc~~nghĩ vậy)
Dù sao thì cũng nên viết để sau này còn đọc lại để nhớ rồi thương :33
Mong trận cầu tới sẽ nhiều cảm xúc hơn bao h hết. Còn bây h thì khép lại đây thôi hen